Thursday, March 28, 2024

Một phụ nữ ở Sài Gòn suýt chết vì hóc hạt mãng cầu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khi các bác sĩ tìm cách gắp hạt mãng cầu cho một phụ nữ ở huyện Bình Chánh nuốt phải khi ăn, thì 4 lần bệnh nhân bị tuột huyết áp, ngưng thở tưởng chết.

Ngày 15 Tháng Ba, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe bệnh nhân P.T.O (55 tuổi), ngụ huyện Bình Chánh, đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Điều đặc biệt hi hữu trong ca phẫu thuật này là bà O., người bị hóc hạt mãng cầu chỉ có một lá phổi.

Ngày 13 Tháng Ba, bà O. ăn mãng cầu thì bị sặc khiến hạt mãng cầu văng vào phổi nên người tím tái. Người nhà đã đưa nạn nhân vào bệnh viện địa phương.

Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Minh Trường, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện huyện đã tiến hành “nội soi” nhưng không thể gắp hạt mãng cầu ra khỏi phổi. Nạn nhân bị suy hô hấp nên được bác sĩ đặt nội khí quản và đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi hội chẩn kỹ thì các bác sĩ Chợ Rẫy phẫu thuật cho nạn nhân.

Các dị vật gây khó chịu nhất là hạt sapoche, hạt mãng cầu. Những hạt này trơn tuột rất khó gắp trong khi nạn nhân chỉ còn có một lá phổi nên càng khó hơn nhiều. Trong quá trình nội soi khoảng 30 phút, để gắp hạt mãng cầu thì 4 lần nạn nhân bị tuột huyết áp, ngưng thở. Song, sau những cố gắng các bác sĩ đã gắp thành công hạt mãng cầu ra khỏi phổi bà O.

Hiện nay, các bác sĩ đã rút ống thở và nạn nhân đã tự thở nhưng cần theo dõi thêm. “Trong đời làm bác sĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp một ca khó như vầy. Nhưng rất may là với sự hỗ trợ của các bác sĩ giàu kinh nghiệm nên đã lấy được hạt mãng cầu ra khỏi phổi nạn nhân,” ông Trường nói với báo Người Lao Động. (Tr.N)

Toy R Us đóng cửa 735 cửa tiệm tại Mỹ

MỚI CẬP NHẬT