Thursday, April 25, 2024

Năm học viên trường cảnh sát ghẹo vợ dân, rồi truy sát chồng đến chết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thanh niên tức giận vì vợ sắp cưới bị chọc ghẹo đã gây mâu thuẫn với nhóm 4, 5 học viên trường cảnh sát ở quận 9. Dù đã bỏ chạy thoát thân, nhưng vẫn bị nhóm người này truy sát đến chết.

Ngày 20 Tháng Chín, 2018, đại diện trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2 (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Sài Gòn), xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, hiện đang chờ kết luận cuối cùng từ Cơ Quan Điều Tra Công An ở Sài Gòn sau khi lấy lời khai đối với năm học viên của trường để làm rõ vụ truy sát anh Trương Phan Phát Tài (29 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2) đến chết.

“Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm học viên của trường gồm năm em đi ra ngoài chơi chứ không có ăn nhậu gì. Sau đó khi trở về thì xảy ra vụ việc,” vị này nói.

Báo này cho hay, tối 18 Tháng Chín, anh Tài chạy xe máy chở vợ sắp cưới là chị O. (28 tuổi, ngụ quận 2) trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) thì hai người cãi nhau.

Chị O. liền xuống xe đi bộ được một quãng thì gặp nhóm năm học viên trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2.

Thấy nhóm thanh niên to tiếng, chị O. cho rằng nhóm này cười mình nên chửi thề: “Tụi mày muốn gì.” Thấy vậy, anh Tài lái xe tông thẳng vào nhóm học viên và té ngã xuống đường.

Theo lời chị O., nhóm học viên đã lao vào tấn công chồng sắp cưới của mình khiến anh hoảng sợ bỏ chạy.

Anh Tài chạy vào tiệm thời trang bên đường tông vào kính lùa và bị mảnh kính đâm vào cơ thể, mất máu.

Điều đáng nói, dù nạn nhân bị thương nhưng nhóm học viên cảnh sát vẫn lao vào tấn công rồi mới bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương cắt động mạch cảnh bên trái, chết do mất máu.

Theo báo Trí Thức Trẻ, giải trình của nhóm học viên này thì sự việc chỉ là “hiểu nhầm.” Nhưng chị O. khẳng định, nhóm học viên cảnh sát đã lao vào tấn công anh Tài và tiếp tục đuổi theo đánh khi thấy anh Tài bỏ chạy, mặc cho chị can ngăn và kêu la cầu cứu.

“Có nhiều người chứng kiến và công an đã lấy lời khai tất cả. Tôi chỉ có thể nói được chừng đó. Hiện tôi đang làm đám tang cho chồng tôi,” chị O. nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công An phường Long Thạnh Mỹ được sự hỗ trợ của người dân đã tạm giữ năm học viên trên. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT