Thursday, March 28, 2024

Bị lừa đảo 100 tỷ đồng ở Nghệ An, nhiều người ngất xỉu

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Với chiêu vay tiền làm ăn trả lãi cao và sòng phẳng, hai chị em “đại gia” xứ Nghệ được nhiều người dân tin tưởng gửi tiền lên đến gần 100 tỷ đồng rồi ôm tiền “mất tích.”

Xác nhận với báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Nguyễn Kế Toàn, trưởng công an xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, cho biết đã nhận được một số đơn tố cáo về việc bà Trần Thị Oanh (43 tuổi), ngụ tại xã, cùng em gái là bà Trần Thị Xuân (41 tuổi), phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, vay gần 100 tỷ đồng nghi lừa đảo rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

“Bà Oanh không có mặt tại địa phương từ ngày 16 Tháng Tư đến nay,” ông nói.

Tin cho biết, những ngày qua, nhiều người dân thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc đứng ngồi không yên kể từ khi biết chị em bà Oanh “mất tích.” Nhiều người đã kéo nhau về tập trung trước cửa nhà chờ đợi với mong muốn có thể đòi lại số tiền mình đã cho vay.

Theo người dân địa phương, do gia đình có hai cửa hàng buôn bán vàng “đang thời ăn nên làm ra” nên bà Oanh được xem như là “đại gia” trong vùng. Hơn nữa, thấy lãi suất cao, bà Oanh cũng trả rất đúng hẹn nên nhiều người đổ xô cho nữ “đại gia” này vay tiền. Người ít thì 50-60 triệu đồng, người nhiều đến hàng tỷ đồng để lấy lãi.

Trong thời gian đầu, bà Oanh trả lãi rất đúng hẹn, mức lãi suất được tính là 0.8%/tháng. Sau vài tháng nhận được tiền lãi sòng phẳng, nhiều người chủ động gửi thêm tiền cho bà Oanh. Vì thế, uy tín của bà này trong giới “tín dụng đen” lại tăng cao, càng chiếm được niềm tin.

Do tin tưởng, nên dù cho vay số tiền rất lớn nhưng tất cả những giao dịch giữa chị em bà Oanh và người dân đều chỉ được viết bằng giấy vay tiền hoặc ghi vào quyển sổ rất sơ sài, không có thế chấp. Khi hay tin bà Oanh và em gái vỡ nợ bỏ trốn, rất nhiều người đã ngất xỉu vì lâm vào cảnh trắng tay, thậm chí nợ nần. (Tr.N)

Một người mẹ ôm con trai bại não nhảy phà tự tử tại An Giang

MỚI CẬP NHẬT