Saturday, April 20, 2024

‘Ngôi nhà yêu thương’ của người già, trẻ em nghèo ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Những người vô gia cư, trẻ em mồ côi, sinh viên nghèo ở thành phố Hải Phòng nay có thể đến ở miễn phí tại “ngôi nhà yêu thương” ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Báo Thanh Niên loan tin: “Sau khoảng tám tháng xây dựng, ‘ngôi nhà yêu thương’ ở đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, do gia đình bà Đặng Thị Minh Thảo (52 tuổi), quận Ngô Quyền, giám đốc một công ty bảo vệ xây làm thiện nguyện đã mở cửa đón người nghèo.”

Báo này cho hay, “Căn nhà được xây 3 tầng, trên mảnh đất rộng khoảng 200 mét vuông khá khang trang. Tầng 1 dành cho các cụ già vô gia cư neo đơn, gồm 2 phòng riêng cho cụ ông, cụ bà. Mỗi phòng đều có khu vệ sinh, quạt, máy lạnh, TV… Mỗi cụ được trang bị 1 tủ đồ cá nhân. Ở giữa là nhà bếp.”

Tầng 2 là nơi ở của các em nhỏ mồ côi và tầng 3 dành cho sinh viên quá nghèo có hoàn cảnh khó khăn không thể thuê phong trọ đến ở. Hai tầng này chỉ có 1 phòng chung gồm khu ngủ và nhà bếp.

“Ở đây thoải mái lắm. Nhà cũ của tôi không được như thế này,” ông Nguyễn Duy Định (78 tuổi), sống lang thang trên phố Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, vừa mân mê cái chăn còn thơm mùi vải nói.

Một bữa cơm trong “ngôi nhà yêu thương” khá tươm tất.” (Hình: Thanh Niên)

Còn bà Phạm Thị Khải (87 tuổi) thì nghẹn ngào: “Tôi cô độc lại bị mù, không quê quán, nhà cửa gì hết. Ban ngày tôi đi ăn xin kiếm sống, tối về chân cầu Lạc Long ngủ. Mưa, rét cũng phải chịu. Được các anh chị ấy đưa về đây thật hạnh phúc và biết ơn.”

Sau khi cơm nước xong xuôi, các cụ già thường vào phòng xem ti vi và tỏ ra thích thú.

Chị Lê Thị Hải Hạnh (21 tuổi), sinh viên Đại Học Y Dược Hải Phòng, một tình nguyện viên đang làm việc tại đây cho hay, ngôi nhà này có thể đủ cho khoảng 50 người ở. Các cụ già, trẻ em mồ côi được ăn ở miễn phí. Còn sinh viên nghèo chỉ được ở miễn phí, còn tiền ăn thì phải đóng một phần.

Nói với báo Thanh Niên, bà Thảo cho biết: “Với trẻ mồ côi, chúng tôi nuôi các cháu ăn học đến khi tự lập. Còn các cụ già thì ở lại với chúng tôi đến khi mất, chúng tôi sẽ đứng ra lo hậu sự.” Trước mắt, mọi chi phí duy trì hoạt động cho ngôi nhà do bà Thảo lo liệu và kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Để cùng giúp người nghèo tại đây, một quán cơm thiện nguyện tại Hải Phòng đang hỗ trợ cơm trưa và thức ăn buổi tối. Với các cụ già, trẻ nhỏ bà Thảo thuê một người giúp việc dọn dẹp, chăm sóc. Một số thanh niên tình nguyện cũng thường xuyên đến hỗ trợ. (Tr.N)

Vụ cà phê nhuộm pin được kết luận là tiêu trộn pin để tăng trọng lượng”

MỚI CẬP NHẬT