Thursday, April 25, 2024

Người bị cách ly ở Quảng Ninh ‘phải ăn cơm bụi giá cao’

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Tờ Tiền Phong hôm 14 Tháng Hai cho hay, nhiều người trong khu cách ly tập trung ở Quảng Ninh từ chối nhận bữa ăn được cung cấp mỗi ngày do cho rằng phần ăn “bị cắt xén, kém chất lượng.”

Những người đang bị cách ly tại bệnh viện dã chiến số 3 (tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long) đã gửi cho phóng viên báo này ảnh chụp phần ăn “lèo tèo,” gồm một bát cơm kèm theo ba miếng sườn rim, vài cọng rau cải luộc và một ly đựng canh chỉ có nước canh.

Hộp cơm dành cho những người đang cách ly ở Bệnh viện số 3 có giá 180,000 đồng ($7.8). (Hình: Tiền Phong)

Tình cảnh tương tự diễn ra tại bệnh viện số 2 (tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long). Các bữa ăn này nhìn “lèo tèo” giống như bất kỳ đĩa cơm bụi nào bán ngoài lề đường tại các thành phố ở Việt Nam.

Đây là phần ăn đặc biệt dịp Tết, do nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh trợ giúp cho người đang phải cách ly 250,000 đồng ($10.8)/người mỗi ngày từ hôm 10 Tháng Hai (29 Tháng Chạp).

Khoản tiền nêu trên được cộng vào chế độ ăn cho người cách ly theo khung nhà nước ban hành là 160,000 đồng ($6.9)/ngày nên mỗi phần ăn trưa và tối theo mô tả như trên trị giá 180,000 đồng ($7.8).

“Ngày 13 Tháng Hai, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết rất buồn về sự việc nói trên. Do đang trong mấy ngày Tết nên sự việc đang được gác lại vì những người cách ly tại bệnh viện số 2 cũng đã hoàn thành thời gian cách ly. Ra Tết, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này. Những hình ảnh mà báo Tiền Phong phản ánh cũng đã được chúng tôi gửi lên Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn,” tờ Tiền Phong cho biết thêm.

Trước đó, theo bản tin hôm 5 Tháng Hai cũng của báo này, số ca đang cách ly tại các bệnh viện ở Quảng Ninh là 614 người, trong đó 37 người tại bệnh viện số 1, 242 người tại bệnh viện số 2, 150 người tại bệnh viện số 3 và 30 người tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. Thời điểm đó, nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận chi số tiền lớn trợ giúp những người trong khu cách ly dịp Tết Nguyên Đán.

Hộp cơm dành cho những người đang cách ly ở bệnh viện số 2 có giá 180,000 đồng ($7.8). (Hình: Tiền Phong)

Facebooker Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “… Người Cộng Sản quả là man rợ, ăn không chừa cái gì. [Những người] bị đem đi cách ly là một sự rủi ro lớn, với đa phần họ khó khăn. Vậy mà lợi dụng dịch bệnh cúm Tàu, cán bộ đảng viên không thể khước từ vì lòng tham đã trở thành bản chất. [Phần ăn tổng cộng] 410,000 đồng ($17.8) một ngày mà cho ăn 50,000 ($2.1), lời 360,000 đồng ($15.6) trên mỗi người, hỏi bao nhiêu tiền đã chảy vào túi của cán bộ đảng viên tham lam trong những ngày qua?

Đúng là ăn bẩn như bọn Cộng Sản, chỉ có thế là tài.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT