Friday, April 19, 2024

Người chạy xe ôm ở Hội An hành hung du khách ngoại quốc

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Trong lúc đi dạo ven sông Hoài ở phố cổ Hội An, một nhóm khách người Phap bị nhóm người chạy xe ôm cướp tiền và đánh một người trong nhóm tét đầu, phải nhập viện khâu 11 mũi.

Nói với báo Tuổi Trẻ chiều 27 Tháng Giêng, ông Đinh Xuân Nghĩ , trưởng Công An thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Đội Cảnh Sát Hình Sự Công An Hội An đã mời người đàn ông hành nghề xe ôm tại trung tâm thành phố Hội An lên làm việc để điều tra việc người này đã hành hung ông Margan, quốc tịch Pháp, lúc 0 giờ ngày 25 Tháng Giêng.

Bước đầu người chạy xe ôm thừa nhận đã dùng “một vật nhựa” đánh khiến ông Margan chảy máu, sau khi thấy ông này bị thương thì đã đưa tới bệnh viện cấp cứu, tin cho hay.

Chủ một khách sạn lớn tại Hội An, nơi ông Margan lưu trú, cho biết sáng 27 Tháng Giêng, ông Margan xuống quầy lễ tân trả phòng trong trạng thái khá đau đớn, trên vùng đầu có nhiều vết thương. Hỏi kỹ thì Margan nói ông bị một nhóm người Việt Nam đánh trong lúc đang đi chơi.

Trong đơn viết tay gửi ông Nguyễn Sự, cựu bí thư Thành Ủy Hội An, mẹ của ông Margan bày tỏ nỗi tức giận và cho rằng bà “không thể chấp nhận khi điều này lại xảy ra ở Hội An.”

Theo đơn, bà này cho biết thời điểm trên, khi ông Margan đang đi dạo dọc bờ Nam sông Hoài thì có khoảng 15 thanh niên người Việt mời con trai bà đi xe gắn máy. Khi thanh toán 50,000 đồng (khoảng $2) cho chuyến đi thì một trong số những thanh niên trên đã bất ngờ cướp tiền của con bà.

Cùng thời điểm này, nhóm thanh niên trên còn cướp tiền của một nhóm khách người Pháp khác, nhưng nhờ nhóm có đông người nên đã lấy lại được.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Margan cùng vài người bạn đi bộ đến quán bar Tiger 2, trên đường Nguyễn Phúc Chu, gần khu vực bãi đỗ xe thì bất ngờ nhóm thanh niên người Việt đã tấn công ông Margan và nhóm bạn của ông.

Khi ông Margan cố giúp bạn thì tiếp tục có thêm những thanh niên người Việt khác lao đến dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, đá vào chân, vai ông Margan. Chưa hết, nhóm này còn ném một vật cứng làm ông Margan “vỡ đầu.”

Sau đó thì nhóm người Pháp đã đưa ông Margan và những người bị thương đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Margan phải khâu ở ba vị trí khác nhau với tổng cộng 11 mũi trên vùng đầu, cơ thể. (Tr.N)

U-23 Việt Nam đứng hạng nhì bóng đá Châu Á

MỚI CẬP NHẬT