Thursday, April 18, 2024

Người dân hoảng loạn sau vụ cháy ở ‘chúng cư ông Thản’ tại Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một vụ cháy xảy ra hôm 12 Tháng Mười, 2018, tại một căn hộ ở tầng 31, tòa nhà HH2B khu đô thị Linh Đàm, khiến người dân hoảng loạn.

Theo báo Zing, tòa nhà thường được gọi là “chúng cư ông Thản,” do Công Ty Xây Dựng số 1 Điện Biên của ông Lê Thanh Thản, một trong các “đại gia” phất lên nhờ kinh doanh nhà đất, làm chủ đầu tư.

“Sau khoảng 10 phút, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thương vong về người nhưng khiến hàng trăm cư dân từ các tầng hoảng loạn bỏ chạy,” báo Zing viết.

Ông Thản, người cũng là chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh, được báo Dân Việt hồi Tháng Giêng, 2018, mô tả: “Hơn ba mươi năm trước, từ một anh cán bộ nhà nước, ông Thản rẽ ngang sang làm kinh doanh với hai bàn tay trắng, cái gì cũng thiếu, tiền thiếu, cơ chế thiếu, kinh nghiệm thiếu. Ngày nay ông nổi tiếng với biệt danh ‘đại gia điếu cày’ hoặc ‘đại gia thuốc lào.’”

Hàng trăm cư dân từ các tầng của “chúng cư ông Thản” hoảng loạn bỏ chạy sau vụ cháy hôm 12 Tháng Mười. (Hình: Zing)

Các báo Việt Nam từng đăng cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các “chúng cư ông Thản” ở Hà Nội. Hồi Tháng Mười Hai, 2016, báo Zing cho biết: “‘Đại gia thuốc lào’ gặp rất nhiều lùm sùm về các dự án nhà giá rẻ của mình. Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cho biết thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Các sai phạm của doanh nghiệp ông Thản bao gồm xây dựng không phép, xây dựng quá chiều cao quy định, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cấp sổ đỏ…”

“Tại các tòa nhà chúng cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, mặc dù nằm ở vị trí đẹp, gần hồ Linh Đàm, không gian thoáng mát với danh hiệu là khu đô thị kiểu mẫu của thủ đô nhưng mật độ xây dựng quá dày đặc. Trong thời gian mới bàn giao nhà cho khách hàng, nơi đây bị tai tiếng về sự bất tiện trong sinh hoạt, đi lại lẫn an toàn cháy nổ,” theo báo Zing.

Thời điểm đó, một bài cũng trên tờ báo này dẫn nguồn giới hữu trách xác nhận “14 chúng cư ông Thản mất an toàn cháy nổ.”

Blogger Linh Hoang Vu ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Ông (Thản) là người biến khu đô thị Linh Đàm từ một khu đô thị hiện đại có phối cảnh tốt, hồ nước, cây xanh… trở thành một khu có vô khối nguy cơ cháy nổ. Công an Hà Nội từng đòi bắt ông. Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa từng mong biết được thế lực nào đứng sau, bảo kê cho ông. Nhưng ông vẫn nghều nghễu ở đó, với sự yên trí của một tay đánh cá đã đặt tiền đúng cửa con ngựa đua thắng cuộc. Ông, với chiếc điếu cày lừng danh và đôi dép tổ ong lệt phệt trên siêu xe, là một sự ngụ ý cho cái gọi là sự kết hợp giữa sự khôn lỏi kiểu nông dân, chụp giật tiểu thương của một kẻ làm giàu nhờ cơ chế và quan hệ, và không cần quan tâm tới khía cạnh văn hóa.”

Theo báo VietNamNet, ông Thản sở hữu hệ thống Mường Thanh, gồm 45 khách sạn tại Việt Nam, với gần 6,000 phòng. Báo này mô tả: “Nếu như trước đó, các khách sạn Mường Thanh của ông Thản nằm ở vùng ven của các đô thị thì giờ đây, rất nhiều khách sạn nằm ở các vị trí đắc địa như Mường Thanh Hạ Long, Mường Thanh Cần Thơ và mới đây nhất đã vươn ra nước ngoài với dự án Mường Thanh Luxury Vientiane tại Lào.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT