Thursday, March 28, 2024

Người đàn ông chèo ghe cứu 15 người trong lũ dữ

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Những ngày vừa qua, nước lũ sông Trà Bồng cuồn cuộn hăm he cuốn trôi những xóm làng. Cơn lũ lớn khiến nhiều người suýt chết, nếu không có anh Lê Văn Quả, người chèo ghe vượt dòng nước xiết cứu lấy.

Ngồi trên chiếc ghe nhỏ của mình, anh Lê Văn Quả (38 tuổi, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cười nhẹ và từ chối nói về hành động cứu người của mình với câu nói đơn giản: “Không có gì đâu, sống với nhau thì phải yêu thương nhau thôi mà.”

Bà Huỳnh Thị Ninh, người được anh Quả cứu sống, vẫn chưa hết kinh hãi khi thấy nước lên quá nhanh. Bà nói lúc đó rất sợ, may sao anh Quả xuất hiện kịp thời.

“Thấy thằng Quả chèo ghe tới, tôi mừng không tả được. Không có nó thì tôi tiêu rồi, vì ngay sau đó nước đã lên tới nóc nhà,” bà Ninh kể với báo Tuổi Trẻ.

Lũ đã lui về phía bờ sông, dù còn xơ xác nhưng xóm làng đã tạm bình yên. Gặp em Hồ Thị Như, em nói: “Chưa kịp gặp chú Quả để cảm ơn, nhưng nhất định sẽ tìm đến chú Quả.”

“Hồi đó cháu sợ lắm luôn, cháu với bà moi cái nóc nhà ra kêu cứu. Một lúc sau thấy chú Quả chèo ghe sang lôi cháu ra khỏi nóc nhà chở đi. Nước chảy xiết, chú Quả phải chèo liên tục mới sang được bên chỗ cao,” bé Như ngây thơ kể.

Dù từ chối kể về mình, nhưng qua tâm sự với báo Tuổi Trẻ, như có “bạn tâm giao” nên anh dần dần kể lại câu chuyện. Đó là khoảng 10 giờ sáng 5 Tháng Mười Một, nước lũ từ sông Trà Bồng tràn vào xóm Soi, thôn Tân Phước Đông. Những mái nhà nhanh chóng ngập chìm trong dòng nước ngầu đục đang lớn dần.

Lúc này, nhiều cánh tay và tiếng kêu cứu vang lên trên các nóc nhà, đó là những người già trong xóm Soi không kịp dời đi khỏi dòng nước dữ. Không một phút do dự, anh Quả chèo ghe vượt dòng nước xiết tiến vào xóm nhỏ.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cứu được mọi người ra, chứ nước lớn nhanh thế này không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” anh Quả chia sẻ.

Nôn nóng cứu người, trong khi dòng nước ngày càng chảy xiết, đe dọa cuốn cả người và ghe bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc vật lộn với thủy thần đã không khiến anh nản chí.

Lần lượt bà Nghiêm, Hồng, Minh, Huyền và cháu Hồ Thị Như được anh đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cứu xong năm người này, trời đã nhá nhem tối, nhưng linh tính khiến anh Quả cứ lo lắng trong lòng. Vậy là anh lại quay mũi xuồng chèo một lượt qua xóm Soi kêu thử coi còn ai mắc kẹt không, sau đó tiếp tục chèo ghe sang xóm Gò.

Đúng như anh nghĩ, không chỉ một mà cuối cùng còn đến 10 người kẹt trong lũ dữ.

Trên trời, mưa vẫn quần quật xối xả. Trong đêm tối hun hút, anh tiếp tục dầm mưa tìm rồi chèo xuồng lần tránh những dòng nước xoáy, đưa từng người ra khỏi nhà đến nơi an toàn.

“Lúc về đến nhà rồi mới thấy mệt rã người, nhưng mà vui vì đã giúp đỡ được nhiều người,” anh nói đơn giản.

Bà Hà Thị Anh Thư, bí thư Huyện Ủy Bình Sơn, cho biết anh Quả rất dũng cảm khi không ngại mưa lớn, nước xiết nguy hiểm đến tính mạng liều mình vào vùng lũ cứu người bị nạn. Bà hứa sau khi giải quyết xong hậu quả của lũ, huyện sẽ đề nghị khen thưởng anh. (TS)

MỚI CẬP NHẬT