Thursday, April 18, 2024

Người nghèo Cần Thơ ấm lòng với bữa cơm 1,000 đồng

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng nay, ở quận Ninh Kiều có một quán cơm chay đã trở thành điểm đến của nhiều người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là “Quán Cơm 1,000 Đồng” ở số 100 đường Trần Việt Châu, quận Ninh Kiều, do Hội Từ Thiện thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Bất Động Sản KC thành lập, với sự đóng góp kinh phí, thực phẩm, gia vị… của nhiều nhà hảo tâm và tiểu thương ở quận Ninh Kiều.

Theo báo Thanh Niên, nhân viên của quán có tuổi đời, công việc khác nhau nhưng có chung một điểm là luôn vui vẻ, phục vụ tận tình và đặc biệt là không nhận tiền công.

Ông Phạm Hùng Dũng, chủ tịch Hội Từ Thiện thành phố Cần Thơ, cho biết sở dĩ quán lấy 1,000 đồng là để tượng trưng, tránh mọi người vào ăn khỏi mặc cảm.

Mỗi ngày (trừ Chủ Nhật), quán phục vụ hơn 200 phần cơm trưa và chiều, với thực đơn luôn có đủ bốn món kho, chiên, xào, và canh, cùng nước uống miễn phí. Khách đến ăn hầu hết là những người bán vé số, chạy xe ôm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Châu Long (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), sinh viên vừa đến Cần Thơ học, nói: “Tôi thấy đồ ăn ở đây ngon, nhiều món, lại rất sạch sẽ. Cứ nghĩ thành phố cái gì cũng đắt đỏ, tốn kém, không ngờ lại có quán cơm chỉ có 1,000 đồng nhưng ‘bao’ no. Đặc biệt, khách đến ăn có thể trả thêm vào thùng tiền từ thiện để giúp thêm người khác. Cách làm như vậy vô cùng ý nghĩa.”

Ông Nguyễn Thanh Hải (55 tuổi), chạy xe ôm, cảm động cho biết: “Chạy xe giờ ít khách nên nhiều khi không dám ăn uống. Giờ biết quán cơm từ thiện này tôi rất mừng, vì có thể được no bụng mà vẫn tiết kiệm tiền dành lo cho gia đình. Thật sự quán ăn này đã tiếp thêm động lực mưu sinh cho những người nghèo khó như chúng tôi.”

Mặc dù quán không quy định, nhưng hầu hết khách sau khi ăn xong đều nán lại phụ lau bàn, dọn dẹp chén, dĩa.

Cụ Nguyễn Thị Bạch Tuyết (80 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), nhân viên phụ bếp, cho biết: “Thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tôi xót xa lắm nhưng không giúp được gì. Vì vậy, khi biết có quán cơm từ thiện này, tôi tình nguyện đến quán phụ nấu ăn, sơ chế thức ăn. Được làm vậy tôi vui lắm.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT