Thursday, March 28, 2024

Nhà đấu tranh đất đai Cấn Thị Thêu ra tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng 10 Tháng Hai, nhà đấu tranh đất đai Cấn Thị Thêu ra tù sau 20 tháng tù giam và được các nhà hoạt động, trong đó có cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng đón về tại nhà tù Gia Trung ở tỉnh Gia Lai.

Hồi Tháng Mười Một, 2016, nhân vật được xem là người dẫn dắt phong trào “Dân oan Dương Nội” bị Tòa Án Nhân Dân quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên bản án nêu trên vì tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Trước đó, năm 2014, bà Thêu từng bị kết án 15 tháng tù theo Điều 257 với tội danh “Chống người thi hành công vụ.”

Trong đoạn video phát trực tiếp trên Facebook của ông Trịnh Bá Phương, con trai bà Thêu, bà Bùi Thị Minh Hằng, người trước đó cũng bị giam ở nhà tù Gia Trung, nói: “Rất tự hào về chị Thêu, những người như chúng ta đi tù thì ngẩng cao đầu. Bước chân ra khỏi nhà tù, chúng tôi được mọi người, các tổ chức trong và ngoài nước nồng nhiệt đón tiếp. Cả trăm nhân viên an ninh bám theo xe của chúng tôi trên đường đưa chị Thêu ra sân bay về Hà Nội.”

Một đoạn video quay buổi chiều cùng ngày tại phường Dương Nội, Hà Nội, cho thấy nhiều dân oan cầm hoa và biểu ngữ chào đón bà Thêu trở về.

Trong đoạn clip, bà Thêu đứng giữa cả trăm người dân, nói: “Tôi là dân oan Dương Nội chỉ vì gia đình tôi không chấp nhận bị quan tham cướp đất mà tôi bị chính quyền giam cầm hai lần, chồng tôi cũng bị đi tù. Không chỉ riêng gia đình tôi là nạn nhân, mà có hàng triệu gia đình cũng là nạn nhân dân oan của chế độ CSVN. Hôm nay, trở về đoàn tụ với gia đình, tôi vô cùng biết ơn bà con, luật sư và các tổ chức nhân quyền, tôn giáo quốc tế đã quan tâm đến tôi.”

Bà Cấn Thị Thêu (giữa) phát biểu khi trở về Dương Nội chiều 10 Tháng Hai. (Hình: Facebook Trịnh Bá Phương)

“Từ hôm nay, tôi sẽ lại chung sức chung lòng để cùng bà con đấu tranh giành lại đất đai mà chế độ CSVN đã cướp đoạt của người dân. Mong cộng đồng và các tổ chức giúp chúng tôi trên con đường tranh đấu này. Mong bà con dân oan đoàn kết muôn người như một để chúng ta có đủ sức mạnh chống lại cường hào ác bá, đòi quyền con người.” Rất nhiều tiếng hoan hô vang lên sau khi bà Thêu phát biểu.

Được biết, gia đình bà Cấn Thị Thêu có đất nằm trong diện bị chính quyền thu hồi cho một dự án ở Dương Nội. Dự án giải tỏa mặt bằng khu vực này tiến hành từ năm 2008, tuy nhiên hầu hết người dân ở đây không chấp nhận giao đất vì giá đất của chính quyền đưa ra được ghi nhận “không đến 1% so với giá bán ra thị trường – tức 201,600 đồng (hơn $8.8)/mét vuông đất thu hồi so với giá khởi điểm khi dự án bán ra là 31.5 triệu đồng (hơn $1,387)/mét vuông.”

Bà Thêu sau đó cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư được xem là thủ lĩnh của phong trào “Dân oan Dương Nội,” khi tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi đất tại Hà Nội cho đến khi bà bị bắt lần hai vào ngày 10 Tháng Sáu, 2016, và bị đưa ra tòa ngày 20 Tháng Chín với bản án 20 tháng tù.

Phiên phúc phẩm vào ngày 30 Tháng Mười Một cùng năm giữ nguyên mức án 20 tháng tù. Sau khi có án, bà bị chuyển đến trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai thuộc Tây Nguyên. (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương”

MỚI CẬP NHẬT