Wednesday, April 24, 2024

Nhân viên phi trường Nội Bài liên tục trộm tiền, ăn cắp ví của hành khách

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nhân viên thuộc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội làm việc tại phi trường Nội Bài đã ăn trộm phong bì đựng 2,000 EUR để trong chiếc ví Louis Vuitton của nữ hành khách đi từ Istanbul về Hà Nội.

Theo báo Thanh Niên ngày 27 Tháng Mười Một, 2019, sự việc xảy ra hồi cuối tuần trước khi hành khách K.T.H. đi chuyến bay TK 0164 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về Hà Nội đã để quên một ba lô chứa quần áo và tiền bạc trong nhà vệ sinh nữ thuộc khu Nhà Ga Hành Khách T2, Phi Trường Quốc Tế Nội Bài.

Khi đến khu vực Quầy Kiểm Dịch Y Tế Phi Trường Quốc Tế Nội Bài, bà H. phát hiện ba lô của mình đang ở trên mặt bàn bộ phận kiểm dịch. Kiểm tra lại tài sản trong ba lô, bà H. phát hiện bị mất một phong bì có 2,000 EUR.

Sau khi nữ hành khách trình báo, lực lượng an ninh tại phi trường đã kiểm tra camera an ninh và tìm kiếm. Kết quả xác định nhân viên N.T.Đ, thuộc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội đang làm việc tại phi trường đã lấy cắp chiếc phong bì chứa tiền trên.

Liên tục xảy ra việc nhân viên phi trường trộm đồ hành khách. (Hình: Người Đưa Tin)

Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc đã yêu cầu an ninh hàng không lập biên bản sự việc, bàn giao người và tang vật cho Đồn Công An Nội Bài giải quyết theo quy định.

Liên quan đến việc trộm cắp ở Phi Trường Quốc Tế Nội Bài, theo báo VietNamNet hôm 19 Tháng Mười Một, một nhân viên đóng gói hành lý tại phi trường này cũng đã bị bắt do trộm ví Louis Vuitton của hành khách.

Theo đó, hành khách PHH (23 tuổi) trình báo bị mất chiếc túi bên trong có ví Louis Vuitton tại khu vực đóng gói hành lý Nhà Ga Hành Khách T2.

“Chiếc ví vẫn còn nguyên hộp, được để trong một chiếc túi nylon màu đen. Tôi để ngay trên nóc máy đóng gói tại khu vực tầng 3 Nhà Ga T2 Nội Bài. Tuy nhiên, ngoảnh đi ngoảnh lại, chiếc ví đã biến mất,” anh H. bất bình nói.

Nhận được tin báo, lực lượng an ninh Phi Trường Quốc Tế Nội Bài đã phối hợp các đơn vị liên quan xem lại hệ thống camera anh ninh và phát hiện ông Trần Hậu Phú, nhân viên quầy đóng gói hành lý đã lấy cắp chiếc ví trên và cất vào tủ máy đóng gói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT