Wednesday, April 24, 2024

‘Nhặt’ được 20 kg ma túy trôi dạt vào đảo ở Kiên Giang

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Qua kiểm tra hai bao tải màu xanh trôi dạt vào bãi biển đảo Hòn Từ thuộc quần đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, được xác định là ma túy.

Chiều 19 Tháng Mười Hai, Trung Đoàn 152, Quân Khu 9, đã tổ chức bàn giao 20 kg ma túy cho Công An xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để tiếp tục “xử lý theo quy định.”

Quân đội dùng thuyền đưa các gói ma túy từ Hòn Từ về xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc. (Hình: Tiền Phong)

Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của Trung Đoàn 152 cho hay chiều 18 Tháng Mười Hai, một tổ tuần tra của trung đoàn trong lúc đi tuần tra tại khu vực bãi biển đảo Hòn Từ nằm trong quần đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, thì thấy một bao tải màu xanh trôi dạt vào bờ.

Kiểm tra bao tải, cán bộ thấy bên trong chứa 19 gói màu vàng, in hình hai con cá và chữ ngoại quốc. Đến 8 giờ tối cùng ngày, cán bộ Đại Đội 1 thuộc trung đoàn lại “nhặt” thêm một bao tương tự.

Trung Đoàn 152 phối hợp với giới hữu trách và Ủy Ban Nhân Dân xã Thổ Châu tiến hành kiểm tra các gói nghi ngờ là ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy toàn bộ 20 gói (mỗi gói nặng 1 kg) đều là ma túy.

Theo ông Đỗ Văn Dừng, chủ tịch xã Thổ Châu, đây là lần đầu tiên đảo này phát giác ma túy trôi dạt vào đảo.

Liên quan đến việc ma túy trôi dạt vào biển của Việt Nam, báo VNExpress cho biết khoảng 4 giờ sáng 3 Tháng Mười Hai, 2019, ông Hồ Văn Lộc (47 tuổi, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đi lượm ve chai thì thấy một can nhựa màu xanh, cao 40 cm bên trong chứa 21 gói nylon hình chữ nhật, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc giống với những bánh heroin mà người dân Quảng Nam “nhặt” được vào ngày 30 Tháng Mười Một.

Sau khi mang lên bờ và nghi là ma túy, ông Lộc gọi điện thoại và giao nộp cho Đồn Biên Phòng Phong Hải (xã Phong Hải, huyện Phong Điền).

Đây là lần thứ hai người dân Thừa Thiên Huế nhặt được ma túy. Hai ngày trước đó vào khoảng 5 giờ chiều 1 Tháng Mười Hai, khi đang đi nhặt ve chai dọc bờ biển, ông Nguyễn Hồng (62 tuổi, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền) tình cờ thấy một thùng nhựa màu trắng đang trôi dạt trên bờ biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải. Mở ra kiểm tra, giới hữu trách xác định bên ngoài túi nylon có in chữ Trung Quốc, bên trong ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng 7.8 kg.

Các gói ma túy đá từ biển dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị hồi Tháng Mười Hai, 2019. (Hình: Tiền Phong)

Trước đó tại Quảng Trị, chiều 2 Tháng Mười Hai, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) ra bờ biển của thôn xem người dân đánh cá, thì thấy một thùng nhựa màu trắng hình trụ tròn bị sóng đánh dạt vào nên đã điện thoại báo cho Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Cửa Việt.

Sau khi kiểm tra, biên phòng thấy bên trong thùng nhựa có chứa bảy bao nylon màu trắng được dán kín, trên bề mặt có dòng chữ Trung Quốc. Cả bảy gói này đều chứa những tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá.

Trước khi Quảng Trị và Thừa Thiên Huế “nhặt” được ma túy, tính đến khuya 30 Tháng Mười Một, 2019, Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam đã vận động người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, giao nộp hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển mà trước đó họ đã nhặt được.

Nói với báo Zing, Đại Tá Mai Sơn Cương, trưởng Phòng 7 Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Ma Túy, cho biết: “Có thể ma túy được đưa vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam đưa ra nước khác. Khi di chuyển gặp tai nạn nên rơi ra.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT