Thursday, March 28, 2024

Nhiều phụ nữ, nữ sinh ở Đồng Tháp bị kẻ xấu rạch đùi

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Gần 10 nạn nhân là phụ nữ, nữ sinh tại huyện Lấp Vò đã bị một ông chạy xe máy, đeo khẩu trang kín mặt rạch đùi hoặc chích kim tiêm vào người, gây hoảng loạn người dân địa phương.

Ngày 14 Tháng Mười, bà Võ Thị Hoài Ngọc, trưởng công an huyện Lấp Vò, cho biết khoảng một tuần trở lại đây đã có tám phụ nữ, trong đó có ba học sinh ở các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, thị trấn Lấp Vò bị một người lạ chưa rõ mặt dùng hung khí rạch đùi hoặc chích kim tiêm.

“Hiện cơ quan công an đang khẩn trương sàng lọc, truy bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi, chích kim tiêm vào phụ nữ này,” bà Ngọc nói.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh nhiều phụ nữ bị người lạ rạch đùi. Thông tin trên khiến dư luận rất hoang mang, nhiều phụ nữ không dám đi tập thể dục, đi chợ vào buổi sáng cũng như hạn chế ra đường nếu không cần thiết.

Theo các nạn nhân, nghi phạm chạy xe máy từ phía sau tiếp cận, dùng dao lam rạch đùi hoặc chích kim tiêm vào người nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nói với báo Công An Nhân Dân, chị Nguyễn Thu Hồng (28 tuổi, xã Bình Hàng Trung), một nạn nhân, cho biết chị phải cai sữa cho con gái 13 tháng tuổi sau khi bị tấn công bằng kim tiêm. “Em đi trên đoạn đường vắng thị trấn Lấp Vò thì bị người lạ chích kim vào người. Vết thương sưng khá to, em đã đến bệnh viện xét nghiệm vì sợ lây bệnh truyền nhiễm,” chị Hồng nói.

Còn chị Đỗ Thị Bích Ngọc (37 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc cho biết, trưa 11 Tháng Mười, trong lúc đón con đi học thì chị bị “kẻ biến thái” tấn công, dùng dao rạch vết dài khoảng 20 cm trên đùi. Chị phải đến bệnh viện điều trị, khâu 29 mũi và làm xét nghiệm để xem có bị lây nhiễm gì không. “Nó chạy xe máy từ phía sau, nhanh lắm. Tui thấy nó khòm xuống tui, rạch ngang rách một đường dài rất rát, vết thương gây chảy máu,” chị kể.

Tương tự, chị NTC (41 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò) cũng bị “tên biến thái” dùng hung khí rạch đùi, kể: “Tui đang chạy trên đường lúc giữa trưa thì nó kè sát, sau đó rạch vào đùi tui. Quá hoang mang và hoảng sợ, tui chỉ kịp la lên, thì nó bỏ chạy nên tui không thấy được mặt.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT