Thursday, March 28, 2024

Nông dân Đà Lạt hoang mang trước nạn ‘hoa tặc’ vào vườn cắt trộm hoa

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhiều nông dân chuyên trồng hoa để bán ở thành phố Đà Lạt thật sự lo lắng trước vấn nạn trộm vào tận vườn cắt trộm hàng ngàn cành hoa và phá hoại tài sản.

Ngày 17 Tháng Mười Một, gia đình bà Lê Thị Trâm (56 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Đà Lạt) đến Công An phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trình báo về việc vườn hoa hồng nhà bà đã bị “hoa tặc”(chỉ những kẻ trộm hoa) cắt trộm hàng ngàn bông hoa hồng chuẩn bị thu hoạch.

Hơn 800 cành hoa cúc trong vườn nhà ông Nguyễn Cương, ở phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị “hoa tặc” cắt trộm. (Hình: G.B/Thanh Niên)

Kể với báo Thanh Niên, bà Trâm cho hay vườn hoa hồng rộng khoảng 4,000 mét vuông của nhà bà ở gần nghĩa trang Thánh Mẫu. Sáng 15 Tháng Mười Một, bà còn ra vườn tưới nước để chuẩn bị cho hôm sau ra cắt hoa mang bán cho đầu mối để họ đưa đi tiêu thụ dịp lễ Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 Tháng Mười Một.

Thế nhưng đến sáng 16 Tháng Mười Một, khi bà Trâm ra vườn để cắt hoa thì tá hỏa khi thấy cả vườn hoa của mình ước khoảng 2,000 bông đã bị “hoa tặc” dọn sạch.

“Với số lượng khá lớn như vậy, có thể kẻ trộm đã cắt bông suốt cả đêm. Đây là thời điểm hoa hồng đang được giá nên gia đình bị thiệt hại không nhỏ, trên dưới 10 triệu đồng ($430). Với dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy, nhiều khả năng ‘hoa tặc’ là người hiểu biết về cách thu hoạch hoa hồng, bởi vết cắt rất chuyên nghiệp, vườn hoa cũng không bị giẫm đạp,” bà Trâm cho biết.

Tương tự, trước đó chiều tối 16 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Cương (48 tuổi, ở phường 12, thành phố Đà Lạt) đã trình báo với Công An phường 12, thành phố Đà Lạt, về việc bắt gặp một “hoa tặc” đang cắt bông tại vườn nhà mình. Khi người này nhìn thấy ông Cương thì liền bỏ chạy, làm rớt lại một đôi dép, một điện thoại và bỏ lại cả xe gắn máy ngay tại vườn.

Nhận được tin báo, Công An phường 12 xuống hiện trường điều tra và sau đó cho người mai phục. Một lát sau, công an thấy nghi can TVN (24 tuổi, tạm trú phường 12) quay lại lấy xe gắn máy. Ngay lập tức, công an phong tỏa bắt giữ N. đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, TVN khai mình làm nghề buôn bán. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều 16 Tháng Mười Một, N. chạy xe gắn máy đến vườn nhà ông Cương. Thấy không có ai trông coi, N. dựng xe rồi vào vườn dùng kéo mang theo cắt trộm hoa cúc.

Khi đang cắt trộm được khoảng 20 phút, với khoảng 820 cành hoa thì bị ông Cương phát giác nên N. hoảng sợ bỏ chạy, để rơi rớt lại đồ cá nhân. Sau khi chạy thoát, N. về nhà trọ nhờ người thân chở quay lại hiện trường để lấy lại xe gắn máy nhưng đã bị công an bắt giữ.

Nhận thấy việc làm của TVN “có dấu hiệu tội phạm,” Công An phường 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc, tang vật đến Công An thành phố Đà Lạt để giải quyết theo quy định.

Vườn hoa hồng của gia đình bà Lê Thị Trâm, ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị “hoa tặc” trộm sạch cả ngàn bông. (Hình: G.B/Thanh Niên)

Trong vài năm trở lại đây, tình trạng “hoa tặc” xuất hiện khá nhiều ở thành phố Đà Lạt. Trong nhiều vụ, công an đã bắt được kẻ trộm, song tình trạng “hoa tặc” không giảm mà lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến nông dân hoang mang lo lắng.

Báo Tiền Phong dẫn thống kê từ Hiệp Hội Hoa Đà Lạt ước tính, năm 2019 diện tích đất trồng hoa ở thành phố Đà Lạt đạt khoảng 8,890 hécta, với sản lượng hơn 3,350 triệu cành hoa, trong đó 90% sản lượng hoa tiêu thụ trong nước, xuất cảng gần 325 triệu cành, chỉ chiếm không quá 10% sản lượng, kim ngạch hơn $ 48 triệu… (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT