Thursday, March 28, 2024

Nữ chủ tiệm spa ở Thanh Hóa bị lột đồ, xát ớt, đổ nước mắm giữa phố

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nữ chủ tiệm spa ở thành phố Thanh Hóa bị một nhóm người lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột vào người. Chứng kiến sự việc xảy ra trên phố nhưng các nhân chứng không can ngăn.

Theo báo Zing, khoảng 8 giờ 30 phút tối 12 Tháng Sáu, nhiều người dân trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhìn thấy một cô gái bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh, lột đồ giữa đường. Một phụ nữ bịt khẩu trang sau đó còn đổ nước mắm và bọc ớt bột lên người cô gái.

Chứng kiến sự việc nhưng nhiều người không vào can ngăn. Khi công an phường có mặt thì nhóm phụ nữ đã bỏ đi, nạn nhân được đưa lên taxi chở tới bệnh viện cấp cứu.

Ngày 14 Tháng Sáu, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Chí Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa, cho biết công an đã nhận được đơn đề nghị khởi tố vụ án của chị LTG (28 tuổi,  ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường Trường Tri), là nạn nhân liên quan đến vụ đánh ghen lột đồ đổ nước mắm và bột ớt ngay giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa vào tối 12 Tháng Sáu.

“Chúng tôi đã cho triệu tập hai người liên quan để lấy lời khai, khi nào có kết luận sẽ thông tin đến báo chí. Còn nguyên nhân bây giờ đang tiếp tục điều tra,” ông Phương nói.

Chị G. bị nhóm người lạ đổ nước mắm, ớt bột lên người. (Hình: Thanh Niên)

Trong khi đó, theo báo Thanh Niên, chị G. đang phải điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy không gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng trên mặt chị G. có nhiều vết xước, tâm lý hoảng loạn.

Theo nội dung đơn “Tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án” của chị G. gửi công an, khoảng 8 giờ 30 phút tối 12 Tháng Sáu, sau khi làm tóc ở đường Cao Thắng, chị G. dắt xe ra về thì đã bị một nhóm người tấn công, đánh đập, dùng kéo, dao lam xé rách, lột quần áo.

Nhóm người này còn đổ nước mắm, bột ớt lên cơ thể, làm nhục chị trên đường phố đông người qua lại. Sau khi sự việc xảy ra, chị G. được nhiều người đưa đi cấp cứu và điều trị đa chấn thương tại bệnh viện.

Nội dung đơn của chị G. còn nêu: “Trong lúc bị đánh đập, làm nhục, tôi có nhận ra bà H., bà D. và một người tên gọi là M., và một số người tôi không biết tên nên tôi viết đơn này để trình báo công an về sự việc trên và đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật,” chị G. đề nghị.

Đồng thời, chị G. đã lên tiếng và phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen và cho rằng có người cố tình dựng lên vụ đánh ghen trên để hạ uy tín của chị.

Thế nhưng, theo ông Phương: “Đây là vụ đánh ghen, còn nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận điều tra. Có thể cô gái đó xấu hổ nên cũng phải nói vậy để bảo vệ mình chứ, báo chí cũng không thể nghe bên này, bên kia được.” (Tr.N)

World Cup 2018 khai mạc

MỚI CẬP NHẬT