Monday, March 18, 2024

Ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo miễn phí

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều người ở bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, bất ngờ khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch quận 1, xuất hiện cùng chiếc xe cứu thương “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.”

Theo báo Thanh Niên, trưa 28 Tháng Tám, nhiều người ở trước bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn nhận ra ông Đoàn Ngọc Hải, đã đến chào hỏi. Có người của đoàn từ thiện còn đến tặng ông Hải một hộp cơm trưa.

Ông Đoàn Ngọc Hải đích thân lái xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. (Hình: Đình Phú/Thanh Niên)

Ông Hải cho biết chiếc xe được ông bỏ tiền túi ra mua xe mới, nhập nguyên chiếc từ Nam Hàn, trị giá khoảng 700 triệu đồng ($30,195) và ghi danh “Xe cứu thương chuyên dùng.”

Nói về “điều kiện” để bệnh nhân nghèo được phục vụ miễn phí, ông Hải cho biết trước khi được yêu cầu chở về quê, ông sẽ xem bệnh án và giấy xuất viện, thấy đúng thì chở về ngay.

“Đích thân tôi lái xe cứu thương đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí ở khắp miền Trung, miền Tây và Tây Bắc, kể cả từ Hà Nội vào Sài Gòn hoặc ngược lại. Trên đường về quê, tôi sẽ lo cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo, khi nào bà con cứ thấy xe cứu thương của tôi bảng số 51B – 507.44 thì bà con cứ ra gặp và tôi sẽ phục vụ ngay lập tức,” ông Đoàn Ngọc Hải cho biết.

Theo lời kể của ông Hải, giá một chuyến xe dịch vụ bên ngoài chở bệnh nhân về Hà Nội hiện khoảng 21 triệu đồng ($905), về miền Trung khoảng 15 triệu đồng ($646) và miền Tây khoảng 10 triệu đồng ($431).

“Tôi chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí, để phần nào giúp gia đình họ bớt khó khăn. Trên xe, tôi cũng có trang bị đủ tiêu chuẩn để có thể chở bệnh nhân qua đời, cùng thân nhân họ về quê miễn phí,” ông Hải nói thêm.

Trước đó, nhiều tờ báo trong nước đưa tin sau khi “rũ áo từ quan,” ông Đoàn Ngọc Hải muốn bán điện thoại hiệu Vertu và đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 3 tỷ đồng ($129,747) do “người thân trong gia đình tặng,” mà trước đó trong lúc “dẹp loạn vỉa hè” hồi còn đương chức ông đang xài và đã bị báo chí phát giác phản ảnh, để tìm mua một ngôi nhà nhỏ trong hẻm làm nơi tá túc giúp người vô gia cư.

Ngoài ra, ông Hải cũng sẽ dùng cả số tiền được hưởng khi thôi việc cho công tác từ thiện.

Ông Đoàn Ngọc Hải (52 tuổi, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội) được biết đến như “ngôi sao dẹp loạn vỉa hè” từ năm 2016.

Ông Hải công tác tại quận 1, Sài Gòn khoảng 25 năm. Khi đang là phó chủ tịch quận 1, thì bất ngờ vào Tháng Sáu, 2019, Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn điều động ông Hải về làm phó tổng giám đốc tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn, trong khi bản thân ông Hải không có chuyên môn về ngành xây dựng.

Càng bất ngờ hơn khi ngay trong ngày nhận chức, ông Hải đã có đơn xin từ chức vì cho rằng “không phù hợp chuyên môn.” Đến ngày 5 Tháng Chín, 2019, chính quyền thành phố có quyết định chính thức cho ông Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Và từ đầu Tháng Mười Hai vừa qua, ông Hải được giải quyết thôi việc “theo nguyện vọng cá nhân.”

Việc làm thiện nguyện của ông Hải đã gây dư luận mạnh. Nhiều người đã bày tỏ ủng hộ.

Trên trang Facebook các nhân của các Facebooker có lượng người theo dõi nhiều như nhà báo Hoàng Linh, Hà Phan, nhà văn Nguyễn Thiện… đều có lời khen ngợi.

“Công đức vô lượng! Chi tiền tỷ, thậm chí vài tỷ tài trợ một chiếc xe cứu thương thì các tỷ phú giàu lòng từ tâm đều làm được. Nhưng bỏ tiền nhập xe, tự mình lái xe chở bệnh nhân nghèo về quê, kể cả chở người nghèo qua đời cùng thân nhân về quê miễn phí thì đó là hành động vô cùng cao cả, công đức vô lượng. Đó là cảm xúc của tôi sau khi đọc thông tin mới về ông Đoàn Ngọc Hải,” Facebooker Nguyễn Thiện bày tỏ trên trang cá nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải (trái) với chiếc xe cứu thương “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí,” trước bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn. (Hình: Tuấn Kiệt/VietNamNet)

Bày tỏ trên báo Thanh Niên, độc giả Le Quang Khai viết: “Chúc chú có những tháng ngày nghỉ hưu nhiều ý nghĩa, cảm phục tấm lòng của chú! Công tư rõ ràng, giàu có và hạnh phúc là đây chứ đâu!” Bình luận này được gần cả ngàn người thích.

“Từ quan, không nghỉ ngơi mà làm việc nghĩa giúp dân nghèo là hành động đáng trân trọng. Chỉ những người có tâm mới dám đầu tư phương tiện và tự vận hành không thuê mướn. Cảm ơn lòng tốt của ông với bà con nghèo,” độc giả Dương Văn Tuấn bày tỏ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT