Thursday, March 28, 2024

Phi trường Tân Sơn Nhất chật cứng người đón Việt kiều

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người dân ở khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây đổ về đón người thân ở nước ngoài về Việt Nam ăn Tết, khiến sảnh chờ ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cứng.

Theo báo Tuổi Trẻ, hàng chục người ra phi trường Tân Sơn Nhất đón một, hai người thân từ nước ngoài về khiến nhà ga quốc tế của phi trường này những ngày gần đây luôn đông kín người.

Ngày 6 Tháng Hai, rất đông người vây kín lối ra nhà ga quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất để đón người thân. Nhiều chuyến bay từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Nam Hàn… đáp xuống phi trường với hàng ngàn hành khách là Việt kiều về ăn Tết.

Do người thân đón quá đông khiến ga quốc tế luôn trong trong tình trạng đông nghẹt khách. Thời gian cao điểm khiến phi trường căng thẳng nhất là từ 9 đến 11 giờ đêm, với số lượng chuyến bay quốc tế đáp xuống phi trường liên tục.

Theo mô tả của báo VNExpress, dòng người chen lấn trước cửa ra để đón người thân nhễ nhại mồ hôi, các dãy ghế chờ kín chỗ. Nhiều người chen lên trước buộc những người phía sau phải đứng lên ghế cho tiện quan sát người thân. Một số thanh niên, trẻ em còn leo lên cả lan can chắn hoặc chui vào lan can cách ly.

Do phải chờ đợi lâu, nhiều người ngồi bệt dưới nền ăn uống, ngả lưng, thậm chí nằm ngủ khiến khu vực sảnh chờ của nhà ga trông rất nhếch nhác.

Trong khi đó, đội bảo vệ nhà ga, lực lượng an ninh phi trường liên tục thổi còi nhắc nhở người dân đứng lấn chiếm hết lối ra của hành khách, nhưng chỉ 1-2 phút sau, tình hình lại tiếp tục hỗn độn, mất trật tự.

Nhiều người ngồi vật vờ chờ đợi. (Hình: VNExpress)

Ông Nguyễn Huy Thành, nhà ở Bến Tre, cho rằng là phi trường quốc tế nhưng để xảy ra cảnh chen chúc, chật chội thì khó có thể chấp nhận được. “Sao phi trường không bố trí thêm ghế ngồi chờ,” ông Thành bực bội nói.

Còn bà Lê Thị Hòe, ở Bình Phước, đánh giá phi trường quốc tế mà hỗn độn, người ngồi mất trật tự khắp nơi rất thiếu văn minh, lịch sự. “Tôi nóng lòng muốn gặp con gái, mấy năm nay nó không về quê ăn Tết nên gia đình mới ráng ra đón. Biết đông và cực khổ thế này tôi không đi,” bà nói.

Đến rạng sáng 7 Tháng Hai, tức 22 Tháng Chạp Âm Lịch, ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt người thân đến đón Việt kiều về nước ăn Tết.

Bà Nin (68 tuổi, quê Sóc Trăng) “căng” mắt chờ cháu ruột xuất hiện. “Gia đình tôi từ quê lên đây lúc 7 giờ tối 6 Tháng Hai, đợi gần ba tiếng mà chưa thấy cháu đâu, sốt ruột lắm. Cháu tôi đi lấy chồng bên Malaysia, cả năm được về nước có lần nên ai cũng muốn đi đón,” bà nói với VNExpress.

Nói với Tuổi Trẻ, ông Trần Doãn Mậu, giám đốc Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam, cho biết với lượng hành khách ước tính đạt hơn 4.1 triệu những ngày cao điểm Tết (từ ngày 30 Tháng Giêng đến 2 Tháng Ba), số lượng cất hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất sẽ đạt khoảng 26,300 lượt chuyến, buộc phi trường phải có sự phân bổ giờ cất/hạ cánh, tăng cường các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm áp lực cho ban ngày.

Tuy chưa có con số thống kê chính xác Việt kiều về Việt Nam đón Tết trong những ngày gần đây, nhưng ông Mậu cho biết số lượng Việt kiều về quê dịp này tăng hơn mọi năm và tập trung trong khoảng thời gian sáu tuần cao điểm Tết, trung bình mỗi ngày, Việt Nam đón khoảng 3,000 đến 4,000 người.

Ông Mậu khuyến cáo, trong những ngày tới, tần suất các chuyến bay sẽ tăng cao và số lượng người đi, đến cũng rất đông nên khó tránh xảy ra tình trạng tắc nghẽn, móc túi, rạch giỏ. (Tr.N)

Tòa trả hồ sơ vụ án Trầm Bê, điều tra lại sau một tháng xét xử

MỚI CẬP NHẬT