Thursday, April 18, 2024

Phó công an phường bắn chết người vì ‘kẹt súng’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thanh niên lái xe gắn máy chở bạn trên đường tại phường An Phú Đông, quận 12, được cho là xem đua xe thì bị đạn bắn trúng đầu chết.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin chiều 6 Tháng Sáu, ông Nguyễn Hữu Huệ, trung tá phó công an phường An Phú Đông, quận 12, bị tạm định chỉ công việc để điều tra vụ nổ súng khiến anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp) bị trúng đạn vào đầu chết.

Nói với báo Tuổi Trẻ về diễn biến điều tra, ông Nguyễn Sỹ Quang, phát ngôn viên của công an Sài Gòn cho biết “vụ việc đang được điều tra, một cách khách quan, thận trọng.”

Tuy nhiên, ông Quang biện minh rằng: qua giám định ban đầu thì do đầu đạn bị móp, chứng tỏ rằng đầu đạn đã “cày” xuống mặt đường hoặc con lươn trên đường… trước khi ghim vào đầu nạn nhân, dẫn đến chết.

“Điều này cũng có thể khẳng định, không phải đạn bắn trực tiếp và đó là tai nạn. Đến thời điểm này, cũng chưa xác định viên đạn thuộc khẩu súng nào,” ông Quang nhận định.

Trước đó, truyền thông Việt Nam cho biết, khoảng 14 giờ ngày 3 Tháng Sáu, ông Huệ nhận được tin báo tại khu vực ngã tư giao lộ đường An Phú Đông 12, quốc lộ 1, có nhóm thanh niên, chặn xe trên quốc lộ, tổ chức đua xe trái phép.

Công an dựng lại hiện trường rạng sáng 4 Tháng Sáu. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Trung Tá Huệ huy động lực lượng, tổ chức kiểm tra và ngồi phía sau một cán bộ chở đi đến hiện trường “giải tán đoàn đua.” Khi cả hai đến gần ngã tư chùa Khánh An, thấy đoàn đua hàng chục chiếc xe máy chạy trên quốc lộ 1, đi từ trong làn đường xe hơi lẫn đường hỗn hợp xe máy, xe hơi, họ la hét, dàn hàng ngang, hướng về quận Thủ Đức.

Ở ngã tư chùa Khánh An, có một nhóm khoảng 5-6 xe máy, chặn làn xe hơi cho đoàn đua đi qua. Lúc này xe ông Huệ đi phía sau và ông rút súng bắn chỉ thiên nhiều phát đạn, nhằm “phá rã đoàn đua.”

Nhưng khi bắn hai phát chỉ thiên, đến phát thứ ba thì “bị kẹt đạn” hướng nòng súng xuống đường, ông Huệ kéo khóa nòng “xử lý viên đạn kẹt” thì súng lại phát nổ.

Sau đó, xe máy ông Huệ tiếp tục đuổi theo đoàn đua đến ngã tư Vườn Lài. Khi đó các xe “đi bão” rẽ nhiều hướng tẩu thoát. Khi trở lại ngã tư chùa Khánh An, ông Huệ nghe tin có hai thanh niên đi đường “bị té ngã và được đưa đi cấp cứu.”

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện 175 báo tin anh Kiệt đến cấp cứu nhưng không qua khỏi do đã bị trúng đạn. Khi công an phường An Phú Đông đến bệnh viện “làm việc,” người thân nạn nhân cho rằng anh Kiệt bị công an truy đuổi, dẫn đến trúng đạn vào đầu chết.

Ngày 3 Tháng Sáu, công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an Sài Gòn, để khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, lấy lời khai, và tiến hành điều tra. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT