Thursday, March 28, 2024

Phó trưởng ấp ở Long An bắn và đập gãy tay người dân

LONG AN, Việt Nam (NV) – Nhậu xong, ông phó trưởng ấp ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, rút súng chĩa vào dân vừa nói: “Tao bắn cho mày chết rồi tao đi tù,” vừa bắn luôn 4 phát vô đầu nạn nhân…

Ngày 5 Tháng Ba, báo Làng Mới dẫn tin từ ủy ban xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, cho biết ông Nguyễn Quang Tiến, phó trưởng ấp kiêm phó công an viên ấp 4 đã bị đình chỉ công tác để điều tra về tội “Bắn người.”

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 28 Tháng Hai, ông Tiến đã dùng súng ngắn bắn, sau đó đập báng súng vào người ông Nguyễn Phát Huy, tài xế xe ben, khiến ông Huy đa chấn thương.

Nói với báo Làng Mới, ông Huy cho biết khi mình đang đi xe gắn máy tới nhà cô ruột ở xã Hựu Thạnh chơi thì thấy ông Tiến người đầy mùi rượu đi tới. Vừa gặp mặt, ông Tiến đã rút súng ra.

“Tui chưa bước xuống xe đã bị ông Tiến bắn luôn vô trán cái đùng, vừa bắn ông ta vừa nói: ‘Tao bắn mày chết rồi tao đi tù.’ Tôi trúng đạn lủng một lỗ nên ôm đầu chạy vô nhà cô tôi. Chưa hả dạ, ông Tiến đuổi theo bắn liền 3 phát vào sau gáy.

“Tôi choáng quá ôm đầu máu tưởng chết, song vẫn còn may là đúng lúc đó súng ông Tiến hết đạn. Ngờ đâu khi thấy súng hết đạn, ông Tiến đã cầm báng súng đánh gãy tay tôi. Hoảng loạn, tôi chạy ra ngoài thì ông ta đứng chắn ngang cửa, cứ tôi chạy ra thì ông đá văng trở vô, ông đá rất quyết đoán,” ông Huy nói.

Hiện công an huyện Đức Hòa đã thu hồi khẩu súng tang vật, đồng thời giám định thương tích của nạn nhân để làm bằng chứng.

Thế nhưng, nói với phóng viên báo Làng Mới, ông Tiến không hề ăn năn mà còn biện minh: “Tôi già 63 tuổi rồi nên tôi đâu có đuổi theo kịp ông Huy. Tôi nhớ tôi bắn chỉ thiên thôi, mà có 3 phát hà. Sau đó tôi mới đánh,” ông Tiến nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Mê tín dị đoan và chính sách ngu dân”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT