Friday, April 19, 2024

‘Phượt thủ’ ở Sài Gòn lên Đà Lạt dựng lều đi…cướp

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một ông ở Sài Gòn một mình vào khu vực Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, dựng lều sống kiểu ‘phượt thủ’ (đi du lịch ‘bụi’ bằng xe máy hay xe đạp được giới trẻ hiện nay khá ưa thích) rồi ra phố chuyên đi cướp giật.

Theo báo Thanh Niên, chiều ngày 16 Tháng Mười Một, Công An thành phố Đà Lạt đã đưa ông Nguyễn Đức Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3, thành phố Sài Gòn) đi dựng lại hiện trường các vụ cướp do ông ta thực hiện ở khắp nơi trong thành phố Đà Lạt để củng cố hồ sơ phạm tội.

Tin cho biết trước đó, chỉ hơn một tiếng đồng hồ từ 10 giờ 25 đến 11 giờ 30 sáng ngày 15 Tháng Mười Một, ông Vinh đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật trên đường phố Đà Lạt.

Nhận được tin báo của các nạn nhân, đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, Đội Cảnh Sát Hình Sự Đà Lạt đã bắt được ông Vinh khi y đang chạy xe máy về chiếc lều đã dựng sẵn trong khu vực Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm.

Tại cơ quan công an, ông  Vinh nhận tội và khai thêm trước đó đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật khác trong thành phố Đà Lạt.

Theo Công An Đà Lạt, ông Vinh có tiền án về tội “cướp tài sản” bị ở tù 6 năm và ra tù hồi năm 2011. Khoảng hơn 10 ngày trước, ông Vinh lên Đà Lạt và dựng lều sống một mình trong khu vực hồ Tuyền Lâm theo kiểu dạng “phượt thủ”. Hàng ngày, ông Vinh chạy xe máy lòng vòng các tuyến đường phố ở khắp Đà Lạt để tìm người sơ hở rồi ra tay cướp tài sản. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT