Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn: Người bán trái cây dùng Facebook giúp người nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi tìm hiểu kỹ những trường hợp nghèo khó cần được giúp đỡ, ông đăng hình ảnh, thông tin cụ thể lên trang Facebook cá nhân để mọi người cùng biết và chung tay trợ giúp.

Sau giờ buôn bán trái cây trong con hẻm nhỏ trên đường Pasteur, quận 1, ông  Phạm Văn Dũng (42 tuổi) lại đến các bệnh viện hay các địa phương để tìm hiểu vể hoàn cảnh, nỗi đau của từng phận người rồi kêu gọi mọi người chung tay trợ giúp. Tuy tiếp xúc, xác minh các trường hợp thương tâm là việc khá nhạy cảm, đôi khi bị hiểu lầm nhưng ông Dũng không nản chí.

“Mình ít tiền nên bỏ công sức để chia sẻ phần nào khó khăn của những người kém may mắn. Mình đến là mang cho họ một niềm tin lúc tuyệt vọng. Nếu sau đó mình không giúp đỡ được thì sự thất vọng nhân đôi. Vì vậy, mình đến như người khách tình cờ, thăm hỏi và ghi nhận,” ông Dũng nói với báo Thanh Niên.

Sau khi tìm hiểu, ông Dũng đăng hình ảnh, thông tin cụ thể về trường hợp cần giúp đỡ trên trang Facebook cá nhân để mọi người có thể giúp đỡ thông qua ông hoặc đến giúp trực tiếp. Việc kêu gọi, nhận tiền từ bạn bè, trao cho hoàn cảnh khó khăn được ông Dũng cập nhật danh sách đầy đủ, công khai trên trang cá nhân kèm hình ảnh.

“Mọi người tin mình mới chuyển tiền để nhờ mình đi trao. Một khi mình minh bạch thì người cho sẽ an lòng, bản thân mình cũng thấy vui vì làm tròn được nhiệm vụ mà mọi người tin tưởng giao phó,” ông Dũng vui vẻ nói.

Cứ thế, gần 10 năm qua, những người có tấm lòng thiện nguyện với cộng đồng kết bạn với ông Dũng ngày càng nhiều, gửi gắm ở ông sự tin tưởng. Chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ phường 4, quận 8, người hay giúp các hoàn cảnh khó khăn thông qua ông Dũng, cho biết: “Tôi thật sự quý trọng tấm lòng, công việc mà anh Dũng đang làm. Tôi và có lẽ rất nhiều người muốn giúp những người ít may mắn hơn mình nhưng không biết địa chỉ nào, liệu địa chỉ đó có đáng tin cậy không. Nhìn cách anh Dũng thực hiện công việc, tôi rất tin tưởng!,” chị Thảo cho biết.

Không chỉ tìm hiểu hoàn cảnh, sức khỏe của bệnh nhân, người nghèo, ông Dũng còn nắm bắt ước mơ của họ. Một bé gái nhà nghèo, bị ung thư mơ có chiếc bánh kem, bộ đồ đẹp nhân ngày sinh nhật, hay một bệnh nhi nam mong một bộ đồ siêu nhân… đều được ông nhanh chóng biến điều ước thành sự thật. Rồi những bệnh nhân không qua khỏi, ông cùng gia đình đưa về nhà, lo hậu sự, thông báo cho bạn bè đã từng giúp đỡ biết.

Ngoài bệnh viện, ra đường hay đi bất cứ nơi đâu, gặp hoàn cảnh khốn khó là ông Dũng lập tức tìm hiểu và phương cách giúp đỡ. Rồi những bữa ăn ngon cũng được ông cùng nhóm bạn tổ chức thường xuyên vào cuối tuần, phục vụ cho các bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật… tại các trung tâm, nhà mở.

Hỏi bà Cao Thị Tám, vợ ông có buồn không khi chồng tối ngày lo chuyện… “bao đồng,” bà thành thật nói: “Mới đầu tôi bực lắm. Bỏ vợ con, vào những nơi không ai muốn đến; tới các vùng xa, đi mãi, đen thui, có lúc bệnh; rồi sợ tai nạn trên đường… Dần dần, thấy ảnh cực khổ nhưng mang lại niềm an ủi, động viên, thậm chí thay đổi số phận của nhiều người nên tôi ủng hộ, có lúc cũng xin đi theo.”

Danh sách những hoàn cảnh cần giúp đỡ trên trang cá nhân của ông Dũng ngày một dài thêm. Bất chấp nắng mưa, ông cứ đi, tìm kiếm, kêu gọi sự giúp đỡ. “Chắc ông trời chọn mình để thực hiện công việc này nên mình sẽ còn làm, làm đến khi nào không còn đi được nữa thì thôi,” ông Dũng cười cho biết. (Tr.N)

11 quốc gia Thái Bình Dương ký TPP, Mỹ không tham gia

MỚI CẬP NHẬT