Friday, April 19, 2024

Sài Gòn: Cả nhà 5 người bị giết vào chiều 30 Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Năm người trong một gia đình ở quận Bình Tân được phát hiện chết ở nhiều vị trí khác nhau, máu bê bết khắp nhà.

Nói với truyền thông Việt Nam, ông Lê Văn Thinh, chủ tịch quận Bình Tân cho biết, tối 15 Tháng Hai (30 Tết), cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An và Công An Sài Gòn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ việc 5 người trong một gia đình tại khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, chết bất thường.

Theo báo Người Lao Động, gia đình ông Chinh, quê Thanh Hóa, chủ nhà và là một trong những nạn nhân, có đặt gà ăn Tết nên trưa cùng ngày, một thanh niên tìm đến gõ cửa để giao gà. Tuy nhiên, chờ hoài không thấy ai mở cửa nên người này nhìn qua khe cửa thì phát hiện vợ ông Chinh nằm gục ở cửa ra vào.

Người giao hàng hốt hoảng hô hoán gọi người dân báo công an. Chú chó Berger của gia đình phản ứng dữ dội nên không ai dám vào sâu bên trong. Hàng chục cảnh sát được huy động phong tỏa căn nhà.

Tin cho hay một chiếc xe gắn máy đắt tiền của gia đình vẫn còn trong sân, song xe tải không còn.

“Thêm một nạn nhân được tìm thấy trên gác, ba người còn lại cũng đã chết. Chúng tôi tình nghi họ bị sát hại, hung thủ có thể là người quen,” một cán bộ điều tra cho biết.

Tin cho biết, ông Chinh làm xưởng gò hàn và là gia đình khá giả trong khu vực. Chiều 28 Tết, nhà này còn làm Tất Niên để thợ về quê và đến chiều người vợ còn nói với hàng xóm là đi làm tóc.

Nhưng từ sáng ngày tiếp theo không ai thấy người trong gia đình này xuất hiện. Hàng xóm thấy căn nhà khép cửa im lìm tưởng gia đình họ về quê ăn Tết chứ không ngờ lại xảy ra sự việc. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm cơm chiên cá mặn và tôm”

MỚI CẬP NHẬT