Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn: Hoa Tết ế, đập nát chứ không cho ‘hôi của’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cho rằng còn làm ăn lâu dài, các tiểu thương đập bỏ hết hoa không bán được nhằm phản đối thói quen chờ đến giờ cuối xin hoa của nhiều người.

Do phải trả lại mặt bằng cho công viên từ trưa 15 Tháng Hai (30 Tết) nhiều loại hoa như mai, đào, quất, hoa cúc… đã “đại hạ giá” thế nhưng rất nhiều người vào mua vẫn kỳ kèo trả giá hoặc đợi tiểu thương bỏ hoa để lấy về nhà sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo Lao Động tường thuật, đến đầu giờ chiều, nhiều tiểu thương đã thẳng tay đập nát hàng trăm chậu hoa ế trước khi gom vào đống rác để tránh tình trạng “hôi của” chờ lấy không như những năm trước.

Tại công viên Gia Định và công viên 23/9, quận 1, các loại hoa, cây cảnh đều bị đập bỏ. Thậm chí, nhiều cây đào có giá 4-5 triệu đồng nhưng vẫn bị đập hỏng, chặt làm đôi…

Mang xuống chợ hoa Tết 2018 tại Công Viên 23/9 khoảng 1,000 chậu hoa, anh Phong cùng bạn bán không hết. Đến trưa 30 Tết, khi công viên phát loa giải tỏa chợ hoa để dọn dẹp, anh Phong cùng bạn dùng gậy sắt đập bỏ hàng trăm chậu hoa, chấp nhận chịu lỗ vì không chịu nổi cảnh bán hoa với giá rẻ như cho.

Nói với báo Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Hải, một tiểu thương ở Công Viên 23/9 cho biết, dù rất tiếc nhưng anh vẫn phải tự tay đập bỏ những chậu hoa. “Mình làm vậy để năm sau bà con không chờ để lấy về xài miễn phí. Dù là thương lái cũng mất công, mất của chứ có phải đi xin về bán đâu mà nhiều người lại nghĩ đợi đến giờ chót để ép giá, lấy không. Mình thà lỗ để năm sau còn có đường làm ăn,” anh Hải nói.

Anh Lê Tùng, một trong những tiểu thương bán hoa cho rằng, thà chịu lỗ hàng chục triệu còn hơn là phải bán hoa với giá rẻ như cho. Làm vậy để mong rằng những năm sau, người dân sẽ mua hoa sớm hơn, đừng ép chủ vườn và người nông dân bằng cách đợi đến những phút cuối cùng để mua với giá rẻ mạt nữa.

Thấy những người bán đập bỏ hàng trăm chậu hoa, nhiều người dân đứng lại xem trong có vẻ tiếc nuối vì đa phần hoa còn khá đẹp. Một lúc sau, nhiều người xông vào cướp những chậu hoa còn nguyên, một số khác lượm các cành hoa còn sót hoặc tìm lấy chậu, lấy đất đem về nhà chơi Tết. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Chuyện ngày Tết của phóng viên Người Việt”

MỚI CẬP NHẬT