Saturday, April 20, 2024

Dân Sài Gòn: Tổng thống Mỹ đến là vinh dự cho người dân

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Sài Gòn)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mặc dù Tổng Thống Donald Trump không ghé Sài Gòn trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhiều người vẫn mong ông đến, như các vị tiền nhiệm của ông, và cho rằng đó sẽ là vinh dự cho người dân thành phố.

Theo dự trù, vị tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Đà Nẵng ngày 10 Tháng Mười Một để dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, sau đó, ông sẽ đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, trước khi lên đường đi Manila, Philippines.

Đây sẽ là lần thứ tư một vị tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc và hai nước cựu thù thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Tuy nhiên, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên và là lãnh đạo đầu tiên của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng.

Cổng vào nhà hàng Tib, nơi Tổng Thống George W. Bush và Thủ Tướng John Howard bước vào hồi năm 2006. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tại chùa Phước Hải, còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, chúng tôi gặp vị sư trụ trì, nhưng ông cáo lỗi vì chuẩn bị tụng kinh làm lễ.

Ông Phạm Văn Hùng, tổ trưởng tổ bảo vệ, nhớ lại chuyến thăm chùa của Tổng Thống Barack Obama hồi Tháng Năm, 2016.

“Trước hết, tôi cảm thấy rất vinh dự cho chùa, cho người dân thành phố Sài Gòn, và cho đất nước Việt Nam. Không dễ gì để một tổng thống Mỹ đến thăm ngôi chùa nhỏ bé này ở Đa Kao,” ông Hùng nói với nhật báo Người Việt.

“Lần đó, tôi bị công an điều tra lý lịch và cứ thắc mắc mình có làm gì sai trái đâu. Sau đó mới biết, đó là do yêu cầu của phía Mỹ, muốn bảo đảm an ninh cho tổng thống. Rồi họ vào chùa rà mìn, nghiên cứu địa thế, yêu cầu dọn dẹp sạch sẽ, ôi thôi nhiều lắm, nhưng mà rất vui,” ông Hùng kể. “Mà nói thiệt nghe, từ sau vụ ông Obama đến, chùa đông hẳn lên, nhất là du khách ngoại quốc.”

Du khách Mỹ vào ăn tiệm phở 2000. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Khi được biết Tổng Thống Trump không thể ghé qua Sài Gòn lần này, ông tỏ vẻ tiếc nuối.
Ông nói: “Nếu Tổng Thống Trump thăm thành phố lần này thì tôi rất vui. Nó làm tôi nhớ lại chuyến thăm của Tổng Thống Obama. Dù sao đi nữa, có lẽ vì ông quá bận rộn, nhưng ông có đến Việt Nam là chúng tôi cảm thấy vinh dự rồi.”

Ông Trump bắt đầu chuyến công dù Châu Á từ ngày 3 đến ngày 14 Tháng Mười Một, qua năm quốc gia, Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Philippines, trong chuyến công du dài ngày nhất của ông từ khi lên làm tổng thống.

Cô Trần Thị Đan Trinh, thuộc câu lạc bộ Sài Gòn Hotpot, một nhóm thiện nguyện giúp quảng bá du lịch cho thành phố, kể: “Chúng em rất thích sự kiện ông Obama đến thăm chùa, vinh dự lắm chứ. Chúng em cũng mong ông Trump đến, thành phố chắc sẽ náo nhiệt lắm, nhưng rất tiếc.”

Mời độc giả xem phóng sự “APEC Việt Nam 2017: Đỗ Dzũng và Khôi Nguyên tường thuật từ Sài Gòn”

Bà Trịnh Vĩnh Tâm, em cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chủ nhân nhà hàng Tib, phường Hai Bà Trưng, quận 1, Sài Gòn, cho rằng khi một tổng thống Mỹ đến ăn tối tại nhà hàng của bà thì đó là một vinh dự vô cùng lớn không chỉ cho bà mà là cho toàn người dân thành phố.

Nhà hàng Tib chính là nơi mà ngày 19 Tháng Mười Một, 2006 Tổng Thống George W. Bush của Mỹ và Thủ Tướng John Howard của Úc, cùng hai phu nhân, từng ăn tối, nhân dịp hai nhà lãnh đạo đến dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tổ chức tại Hà Nội năm 2006.

“Không những thế, nhà hàng của tôi lại đón một lúc hai người cầm đầu chính phủ của hai nước giầu mạnh khi họ đến thăm Sài Gòn,” bà Tâm kể. “Vinh dự lắm. Tiếp một đã là vinh dự rồi, đàng này tiếp tới hai lận.”

Bà nhớ lại: “Hôm đó, tôi đang ở xa, nhà hàng gọi điện thoại kêu về, nói là có công an đến kiếm. Tôi nói nhân viên tiếp đi, tôi đâu có việc gì với công an đâu. Thế rồi sau đó điện thoại của ai đó kêu liên tiếp. Lúc đó một anh công an báo cho tôi biết có ‘yếu nhân’ đến ăn tối. Tôi ngỡ ngàng quá, không dám nghĩ là tổng thống Mỹ, nghĩ rằng cùng lắm là Ngoại Trưởng Condoleeza Rice thôi.”

“Thế rồi, bên tổng lãnh sự Mỹ gọi sang đặt phòng VIP, nhưng chỉ có bốn người. Tôi nói phòng này không cho đặt bốn, mà phải từ tám đến 10 người. Nhưng họ cứ đòi đặt, thế rồi tôi cũng chiều họ. Dù không biết ai, nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị một món quà để tặng ‘yếu nhân’ làm kỷ niệm,” bà kể tiếp.

Bảng quảng bá APEC trước nhà hàng hamburger Carl’s Jr. gần nhà thờ Đức Bà. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Bà say sưa kể thêm: “Tới tối, tự nhiên thấy một đoàn xe ngừng trước hẻm, hai ông bước xuống, cùng với ông thợ chụp hình, cả ba bước vào nhà hàng, lúc đó tôi mới biết là tổng thống. Ông Bush rất thân thiện, không bước vào phòng ngay, mà đi bắt tay các thực khách trong nhà hàng trước.”

“Tại sao tổng thống lại chọn nhà hàng Tib?”

Bà Trịnh Vĩnh Tâm chia sẻ: “Sau này chúng tôi mới được biết là tổng thống có biết về nhạc của anh Sơn, biết nhà hàng chúng tôi bán thức ăn Huế, nhưng theo phong cách hiện đại, thế là ông chọn, chứ mình nào có biết trước.”

“Sài Gòn có cả ngàn nhà hàng ngon, nhưng ông lại chọn chúng tôi. Thật là vinh dự quá sức,” bà nói tiếp.

Khi được hỏi bà sẽ cảm thấy ra sao, nếu lần này Tổng Thống Trump bất ngờ, vì ông là người khó đoán, lại muốn ghé nhà hàng mà vị tiền nhiệm của ông từng ăn tối nhân dịp APEC, bà nói: “Điều này khó xảy ra, và gần như sẽ không xảy ra, vì hai tổng thống đến cùng một nhà hàng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu ông Trump đến, thì chắc chắn là vô cùng vinh dự cho thành phố, và sẽ là vinh dự rất đặc biệt cho nhà hàng chúng tôi, vì được đón tới ba vị nguyên thủ quốc gia.”

Trong nhà hàng, các tấm hình chụp ông Bush và ông bà Howard ngồi trong phòng VIP, rồi chụp chung với chủ nhân và nhân viên nhà hàng được treo trang trọng nhiều nơi trên tường.

Đặc biệt, có trang nhất của nhật báo The New York Times, số ra ngày 20 Tháng Mười Một, 2006, có hình bà Tâm cùng nhân viên chụp chung với ông Bush và ông Howard.

Tại tiệm phở 2000, ngay cạnh chợ Bến Thành, nơi Tổng Thống Bill Clinton, con gái, và Đại Sứ Pete Perterson từng đến ăn, chúng tôi không gặp được chủ nhân.

Trên tường nhà hàng là các tấm hình chủ nhân đang nói chuyện với ông Clinton vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2000.

Thực khách nước ngoài đa số là người Mỹ, do các hướng dẫn viên du lịch đưa đến ăn. Chúng tôi đếm được cả thảy năm nhóm, mỗi nhóm chừng chục người.

Anh Kevin, không cho biết tên họ, một hướng dẫn viên du lịch, kể: “Du khách đến đây đông vì hai lý do. Thứ nhất, đây là nơi tổng thống Mỹ từng đến ăn. Thứ hai nữa là phở ở đây ăn ngon, hợp khẩu vị. Tôi rất tự hào khi đưa họ đến đây ăn.”

Nhắc đến Tổng Thống Trump, anh cho biết: “Tôi rất mong ông Trump ghé qua thành phố, đến đây ăn, để biết thêm món ăn Việt Nam, và cảm thấy niềm vinh dự của người dân thành phố như thế nào. Nói chung, tôi muốn nhiều người đến đây ăn, để biết đất nước và con người Việt Nam.” (Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng)

>
Mời độc giả xem phóng sự “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

MỚI CẬP NHẬT