Thursday, March 28, 2024

Sạt lở núi ở Quảng Nam, nhiều nhà bị san bằng

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ngọn đồi bên kia sông Trường, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, sạt lở làm nước sông cuộn cao nhiều mét, cuốn nhiều ngôi nhà ở tận bên này sông.

Dãy nhà của ba cha con ông Ngô Văn Tiên, Ngô Văn Mẫn, Ngô Văn Thông ở sát nhau, cách bờ sông Trường hơn 100 mét, bên triền núi khá cao. Không ai nghĩ ngọn đồi bên kia sông có thể sạt lở và nếu có lở cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến bên này, bởi vì dòng sông Trường rộng đến cả trăm mét chưa kể các bãi bồi nối dài ra.

Thế nhưng, bốn căn nhà nằm nơi triền núi, cách bờ sông hàng trăm mét tan hoang, gạch đá ngổn ngang. Căn nhà to nhất làng chỉ còn là đống gạch, bàn, ghế, giường, tủ, xe máy nát vụn. Trong đó, căn nhà mới xây của bà Lê Thị Nga nằm sát mé sông Trường đã bị cơn sóng do sạt núi gây ra đánh bật tất cả, nhà chỉ còn cái nền với những mảng tường vỡ nát.

Đau lòng nhất là cụ ông Nguyễn Duy Tứ (84 tuổi), đang ngồi trong nhà thì bị sóng cuốn đi mất. Mấy ngày nay, gia đình bà Nga cùng dân làng chia nhau đi tìm nhưng mọi thứ vẫn vô vọng.

Ngồi thừ bên căn nhà đổ nát nói với báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Văn Mẫn cho biết tài sản tích cóp một đời nay chỉ là đống gạch vụn. Những chiếc xe máy của gia đình cũng bị sóng đập bể nát nằm ngả nghiêng.

Bà Phạm Thị Thuận, vợ ông Mẫn, kể rằng: “Lúc đó trời mưa rất to. Bên kia sông có tiếng nổ đùng đùng như bom. Ngọn núi nứt ra, tràn xuống sông, nước dưới lòng sông chồm lên cao cả chục mét ập vào dãy nhà của chúng tôi.”

Bà kể tiếp, khi đó bà đứng ngoài sân cùng đứa con gái nhỏ, con sóng bất ngờ trùm qua đầu, qua mái nhà, cuốn hai mẹ con ra sông. Bà thấy đứa con chới với trôi trong dòng nước xoáy.

“Tôi quyết bơi theo cứu nó, có chết hai mẹ con cùng chết. Ơn trời tôi tóm được mái tóc lôi vào bờ. Hai mẹ con chạy lên núi. Nhìn về căn nhà, con bé khóc: Mẹ ơi! Nhà mình mất rồi,” bà Thuận nói.

Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch huyện Bắc Trà My, cho biết: “Trước khi xảy ra vụ núi lở đè chín người ở thôn Đàng Bộ, chính quyền đã cho di dời kịp thời 70 người trong 10 căn nhà ở Trà Bui. Và sau đó 10 nhà này bị núi lở đè sập hoàn toàn. Nếu không cương quyết, đó là thảm họa.”

Trong khi đó, hiện tại huyện Nam Trà My, quốc lộ 40B bị hơn 20 điểm sạt lở nặng chia cắt, khiến mọi thứ ách tắc hoàn toàn.

Ông Hồ Quang Bửu, chủ tịch huyện, cho biết: “Phải nhiều ngày nữa mới thông đường lên trung tâm huyện. Đường dây viễn liên mới chỉ khôi phục chiều 7 Tháng Mười Một.” (Tr.N)

Nổ súng chặn nhóm giang hồ truy sát người trong bệnh viện đa khoa Phú Quốc

MỚI CẬP NHẬT