Friday, March 29, 2024

Hàng ngàn người ở Sài Gòn ‘nhận nhầm’ tiền hỗ trợ COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người ở thành phố Sài Gòn bị phát giác đã “nhận nhầm” tiền hỗ trợ của nhà nước CSVN sau những ngày bị phong tỏa bởi đại dịch COVID-19.

Truyền thông tại Việt Nam cho hay, đến sáng 25 Tháng Mười, hơn 700 người dân sống ở huyện Hóc Môn đã liên lạc với chính quyền để trả lại tiền hỗ trợ đợt 3, sau khi địa phương phát giác “nhận nhầm.” Tương tự, theo báo VNExpress, quận 11 cũng phát giác gần 6,000 trường hợp “không đúng tiêu chí năm nhóm được hỗ trợ tiền COVID-19.”

Người dân xếp hàng dài để nhận tiền hỗ trợ đợt 3 tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. (Hình: Huân Cao/Lao Động)

Nói với báo đài, bà Lê Thụy Mỵ Châu, phó chủ tịch huyện Hóc Môn, cho biết các trường hợp “nhận nhầm” sống ở các xã Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Tân Xuân… Ngoài các trường hợp chủ động trả lại tiền vẫn còn rất nhiều người “nhận nhầm” chưa có phản hồi.

“Các trường hợp này do khai không trung thực; lợi dụng trẻ dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân để khai nhiều lần; ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện. Nhiều người hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội vẫn nhận hỗ trợ. Hiện các xã, ấp vận động người dân tự giác nộp lại trước ngày 27 Tháng Mười,” bà Châu giải thích.

Trong khi đó bà Trần Thị Bích Trâm, phó chủ tịch quận 11, cho hay qua rà soát nhiều người bị trùng thông tin.

“Trong đó, một số người có việc làm, tham gia bảo hiểm xã hội, đang nhận lương nhưng không khai báo. Nhiều người khá giả, không khó khăn nhưng nằm trong danh sách được hỗ trợ,” bà Trâm thừa nhận.

Tin cho hay điều khó hiểu là để nhận tiền hỗ trợ, người dân phải kê khai thông tin, nộp cho tổ trưởng dân khố, khu phố, trưởng ấp. Từ các thông tin này, hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn sẽ thẩm định. Sau đó, danh sách này được gửi cho công ty Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung để lọc các trường hợp đang tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu, trợ cấp, nhận lương Tháng Tám, 2021.

Danh sách sau khi được sàng lọc sẽ trả về cho các địa phương tiếp tục thẩm tra, bổ sung sau đó trình cho quận, huyện, thành phố Thủ Đức phê duyệt để thành phố cấp kinh phí. Thông tin người nhận sẽ được cập nhật lên ứng dụng SafeID Delivery và hệ thống An Sinh thành phố để tiếp tục thẩm tra trong quá trình chi, hậu kiểm.

Do sự việc mới được một số địa phương phát giác nên đến nay chưa có số liệu tổng thể toàn thành phố. Ủy Ban Nhân Dân thành phố và Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội chưa có ý kiến về sự việc.

Trước đó hôm 23 Tháng Mười, giới chức tỉnh Bình Dương cho biết đã thu hồi cả tỷ đồng các khoản “phát nhầm” sau khi công luận xôn xao về chuyện “tiền hỗ trợ” của chính quyền không đến được tay dân nghèo, mà chi cho người giàu.

Theo báo Thanh Niên, nhiều người ở trọ tại tổ 11, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, cho biết hàng chục gia đình ở trong dãy trọ chưa được nhận “tiền hỗ trợ” 800,000 đồng ($35), nhưng một số gia đình ở gần đó có có nhà lầu, xe hơi lại được nhận khoản này.

Cả trăm người lao động ký vào đơn kiến nghị, yêu cầu phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, chi trả tiền hỗ trợ. (Hình: Hữu Thông/Khoa Học và Đời Sống)

Tờ báo viết thêm rằng khi phóng viên liên lạc giới chức để tìm hiểu về vụ “phát nhầm,” chủ tịch phường Đông Hòa nói “bận đi học,” còn phó chủ tịch phường cho hay “đang họp” và hẹn “trả lời bằng văn bản.”

Facebooker Đoàn Bảo Châu bình luận trên trang cá nhân: “Làm có sổ sách, có khoản thu, chi, có chữ ký của người nhận, làm gì có chuyện nhầm. Nghe hơi hướng không yên nên thành ‘nhầm’ chăng? Cả một hệ thống chỗ nào cũng có tham nhũng, lạm quyền vô pháp. Những người nào đã từng bán hàng hay có hợp đồng công việc với các cơ quan nhà nước, thì sẽ hiểu việc đội giá lên trời để kiếm lợi khủng khiếp đến đâu. Đây chính là lý do mà các ‘đầy tớ’ của dân đều có gia sản kếch sù, còn tầng lớp lao động, đối tượng của cuộc cách mạng vô sản thì có những câu chuyện còn khốn khổ hơn thời Pháp thuộc.” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT