Friday, April 19, 2024

Sau hơn 2 năm bị tạm giam, Luật Sư Nguyễn Văn Đài sắp ra tòa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 5 Tháng Tư tới đây, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động gồm Kỹ Sư Phạm Văn Trội, Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển, ký giả tự do Trương Minh Đức, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn và Lê Thu Hà (cộng sự của ông Đài) sẽ bị “xét xử công khai” tại Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội.

Sáu người này bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự CSVN (1999) với khung án từ 12 năm đến tử hình.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bị bắt ngày 16 Tháng Mười Hai, 2015. Từ thời điểm đó đến nay, bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Đài, nhiều lần lên tiếng tố cáo chính quyền lần lữa việc xét xử sau hơn hai năm bắt giam ông, gây khó dễ cho việc thăm nuôi của người nhà, không chấp nhận luật sư mà gia đình mời bào chữa cho ông, thay vào đó lại “ngang nhiên chỉ định luật sư.”

Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt sau khi nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thì bị truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN về tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước,” sau đó bị đổi tội danh theo Điều 79.

Ông từng bị tù giam bốn năm và mãn hạn tù ngày 6 Tháng Ba, 2011, vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước.” Ông cũng bị quản chế bốn năm trong vụ án mà ông và cộng sự, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, bị bắt vào ngày 6 Tháng Ba, 2007.

Các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển cùng bị bắt hôm 30 Tháng Bảy, 2017. Thời điểm đó, Bộ Công An CSVN loan báo việc bắt tạm giam những người này trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Cả bốn ông bị đưa ra xét xử chung với Luật Sư Nguyễn Văn Đài đều là thành viên hay từng tham gia tổ chức dân sự Hội Anh Em Dân Chủ do ông Đài sáng lập.

Hôm 23 Tháng Ba, trả lời nhật báo Người Việt, blogger Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con của ông Nguyễn Trung Tôn, nói: “Đây chắc chắn lại sẽ là một phiên tòa bất công nữa mà bố tôi cũng những tù nhân lương tâm khác phải chịu đựng. Bố tôi là một người yêu nước chỉ hoạt động nhằm giúp đỡ bà con một cách ôn hòa. Bố tôi không đáng bị bắt ngày từ lúc đầu. Tôi không thể biết chính xác được những tác động của việc vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam vì tôi và mọi người không biết quy trình kết án bỏ túi của chính quyền như thế nào. Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải làm tất cả những gì đúng đắn để chấn chỉnh lại điều sai trái. Với áp lực quốc tế tương đối lớn từ dịp vận động vừa qua của tôi, tôi tin rằng chính quyền cũng đang tương đối đắn đo cân nhắc bản án dành cho bố tôi cũng như các bị cáo khác trong vụ án này.”

Anh Trọng Nghĩa trả lời nhật báo Người Việt khi đang trong chuyến vận động trả tự do cho Mục Sư Nguyễn Trung Tôn cũng như trình bày về thực trạng nhân quyền Việt Nam tại Châu Âu.

Hồi tháng trước, blogger này là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Nhân Quyền và Dân Chủ ở Geneva, Thụy Sĩ, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. (T.K.)

Nhạc sĩ Việt Khang được Garden Grove trao “chìa khóa vàng thành phố”

MỚI CẬP NHẬT