Friday, March 29, 2024

Tân Sơn Nhất ‘chia làn đường đón xe’ bất chấp hành khách khốn khổ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với quy định “chia làn đường đón xe” tại phi trường Tân Sơn Nhất mới vừa áp dụng, đã khiến hành khách khốn khổ vì tốn nhiều công sức, thời gian nếu không muốn bị các hãng taxi “chặt chém.”

Từ ngày 14 Tháng Mười Một, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất đã không cho các loại “taxi công nghệ” như GrabCar hay BeCar vào đón khách ở làn A, B, C, D mà phải lên từ tầng 3 đến tầng 5 của nhà xe TCP rước khách vì “chưa đóng thương quyền với cảng.”

Hành khách phải leo từ 3 đến 4 tầng lầu lên nhà xe TCP nếu muốn đón xe  “taxi công nghệ”. (Hình: Hải Long/Tổ Quốc)

Nói với báo VNExpress, ông Lưu Việt Hùng, chánh văn phòng Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, cho biết một số loại xe công nghệ phải vào bãi đậu TCP bởi phía phi trường “ưu tiên quyền lợi các đơn vị vận tải ký hợp đồng nhượng quyền khai thác với cảng. Hiện có bốn hãng taxi và bảy đơn vị kinh doanh xe hợp tác với cảng.”

“Sau khi giao thông điều chỉnh lại, ùn ứ và lộn xộn ở các làn đường giảm nhiều,” ông Hùng nói.

Tuy nhiên, hành khách phần lớn là dân lao động đi “taxi công nghệ” như GrabCar hay BeCar, thì than phiền rất bất tiện và mệt mỏi khi phải leo 4 đến 5 tầng lầu với hành lý nặng nề chỉ với mỗi việc để đón được xe giá phù hợp về nhà.

Trong khi đó, với giới tài xế chạy xe “taxi công nghệ,” việc không được dừng ở bốn làn đường phía trước nhà ga để đón khách, mà phải vòng lên nhà xe cũng có nhiều phiền phức.

Đại diện Grabcar phản ánh với báo Thanh Niên: “Tài xế cho biết khó di chuyển lên nhà xe, nhiều khi lên xong phải lòng vòng tìm chỗ trống lùi xe vào chờ khách. Hành khách thì phải leo nhiều tầng nên họ cũng khó chịu, nhất là khi có con nhỏ, người già hay mang theo nhiều hành lý, trong khi thang máy thì hạn chế.”

“Tôi chờ ở đây đã gần một tiếng nhưng vẫn chưa gặp được khách. Quy định này quá bất tiện cho tài xế ‘xe công nghệ,’ như vầy chắc không dám đón khách ở khu vực sân bay nữa,” anh Hoàng, tài xế Grabcar than phiền với báo Thanh Niên.

Chị Phương Thảo đặt xe GrabCar cho chuyến xe về nhà ở đường Bãi Sậy, quận 6, ứng dụng báo giá 100,000 đồng ($4). Thế nhưng, chị đành bỏ cuộc sau 30 phút không tìm được tài xế.

“Tôi còn có hẹn nên đành hủy chuyến Grab, gọi taxi. Mới đến làn D là rất nhiều cò và tài xế xe hợp đồng chèo kéo. Tôi đọc địa chỉ, họ báo giá 300,000 đồng ($12), gấp ba lần Grab, nhưng biết sao được. Họ thậm chí còn viết hóa đơn và bắt tôi thanh toán trước rồi mới chở đi. Dịch vụ tệ quá,” chị Thảo nói.

Nhiều người ngán cảnh leo lầu nhưng có thể không đón được xe GrabCar, trong khi ít tiền và cũng không muốn bị taxi “chặt chém” đã chọn cách đội nắng đi bộ khá xa ra đường Trường Sơn, quận Tân Bình, để đón xe.

Nhiều người đội nắng đi bộ ra đường Trường Sơn, quận Tân Bình, để đón xe. (Hình: Quỳnh Danh/Zing)

Những ngày qua Sài Gòn trời nắng gắt, nhưng không khó bắt gặp cảnh người dân toát mồ hôi, vác thùng hàng ra đường Trường Sơn sau chuyến bay dài mệt mỏi. Ra tới đường lớn, nhiều người già và trẻ em lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải chờ thêm từ 15 đến 30 phút mới đón được xe về nhà.

Kết thúc chuyến bay từ Hà Tĩnh về Sài Gòn, gia đình anh Cường với lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ ra đường Trường Sơn để đón xe, than phiền với báo Zing: “Cả nhà tôi rất mệt, quy định này khiến khách hàng quá bất tiện.”

Trong khi đó chị Thúy cho biết: “Do có con nhỏ và nhiều hành lý nên tôi không thể leo lên tầng 4, bắt taxi thì giá cao và hay chặt chém nên tôi phải dẫn con ra ngoài đường để bắt xe GrabCar về Bình Phước.”

Dù giữa trưa nắng gắt, người già và trẻ em phải chịu trận ở ngoài đường để chờ đón xe về nhà. (Hình: Quỳnh Danh/Zing)

Còn anh Minh thì cho biết: “Lần trước tôi phải leo năm tầng lầu để đón xe về nhà, sau đó chân tôi bị đau nhức mấy ngày liền. Hôm nay tôi rút kinh nghiệm đi bộ ra đường Trường Sơn để đón xe, tuy có xa nhưng khỏe hơn việc phải leo cầu thang.”

Tương tự, anh Tùng cũng xách vali ra đường Trường Sơn để đón xe nhưng chờ hơn 15 phút tài xế vẫn không tìm được anh. “Quá bất tiện, ít ra phải cho khách bắt xe ở lầu 1 hoặc trong sảnh chứ như thế này hoài thì mệt quá,” anh Tùng nói. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT