Friday, April 19, 2024

Tang lễ ông Lê Đình Kình tổ chức vào Thứ Hai, 13 Tháng Giêng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số Facebookers thuật lời của thân nhân ông Lê Đình Kình, người bị công an CSVN sát hại ở Đồng Tâm, đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày Thứ Hai, 13 Tháng Giêng, 2020.

“7 giờ sáng mai, gia đình cụ Lê Đình Kình sẽ tổ chức an táng thi hài cụ. Ngày mai tất cả dân làng Đồng Tâm đều đội khăn tang đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.” Facebooker Trịnh Bá Tư đưa tin hôm Chủ Nhật. “Cộng sản đã thảm sát nhân dân Đồng Tâm, sát hại cụ Kình, chúng còn ngăn cản người dân từ xa đến đưa tang cụ.”

Ông Lê Đình Kình, năm nay 84 tuổi, qua đời vào sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020, khi chế độ Hà Nội đưa hàng ngàn người trang bị các loại võ khí tấn công vào xã Đồng Tâm nhằm triệt hạ dân làng chống đối vụ cưỡng chế khu vực cánh đồng Sênh, nơi dân làng trồng cấy suốt nhiều chục năm qua.

Nhà cầm quyền trưng các các văn bản nói 59 hécta đất đồng Sênh mà dân làng canh tác là “đất Quốc phòng” bị dân lấn chiếm. Nhưng cụ Kình dẫn chứng những văn bản, chứng cứ chứng minh khu đất đó nằm ngoài ranh giới “đất Quốc Phòng,” không có gì để tranh chấp. Dân xã Đồng Tâm cương quyết chống lại suốt từ nhiều năm qua.

Cuộc tranh chấp nổ lớn hồi năm 2017 khi lực lượng công an lập mưu bắt cóc 4 người dân Đồng Tâm trong đó có cụ Kình khi họ chuẩn bị cưỡng chế. Nhưng dân làng đã bắt giữ gần 40 cán bộ, công an và Cảnh Sát Cơ Ðộng, làm con tin để áp lực thả dân. Sau nhiều lần điều đình và cam kết không truy tố cũng như giải quyết êm đẹp vụ tranh chấp đất, các con tin của nhà cầm quyền đã được thả cùng với 4 người Đồng Tâm được thả.

Một số cuộc họp đã được tổ chức giữa nhà cầm quyền Hà Nội và dân Đồng Tâm sau những lần thanh tra đất đai của nhà nước. Tất cả các luận cứ của nhà cầm quyền đều nhất quyết nói đất Đồng Sênh là “đất Quốc Phòng” trong khi dân địa phương qua sự cầm đầu của cụ Lê Đình Kình vẫn xác định ngược lại, qua những văn bản, tư liệu họ cầm trong tay.

Vụ việc trở thành lớn chuyện khi Bộ Quốc Phòng CSVN trao miếng đất Đồng Sênh cho công ty viễn thông Viettel của quân đối thực hiện một dự án kinh doanh mà người dân địa phương không chấp nhận.

Ông Lê Đình Kình được coi như thủ lĩnh cầm đầu người dân xã Đồng Tâm chống lại vụ cưỡng chế. Mấy ngày trước khi có vụ đàn áp đẫm máu xảy ra, dân làng đã báo động khi nhìn thấy những dấu hiệu của nhà cầm quyền Hà Nội đưa nhiều loại xe cơ giới, chó nghiệp vụ, cả máy phát sóng âm thanh làm nhức óc người nghe, đến chuẩn bị tấn công dứt điểm chống đối.

Ông Lê Đình Kình vốn là một đảng viên CSVN kỳ cựu với hơn 50 tuổi đảng, từng là trưởng công an xã rồi xã ủy xã Đồng Tâm suốt thời gian dài trước khi nghỉ hưu. Tin tức mấy ngày qua đã thấy tường thuật vụ tấn công vào xã Đồng Tâm khoảng 4 giờ sáng ngày 9 Tháng Giêng trực chỉ vào nhà ông Kình và những nhà nổi tiếng cương quyết chống cưỡng chế.

Sau những loại bắn lựu đạn cay, lực lượng nhà nước đã xông vào nhà một số người dân và nhà ông Kình. Hình ảnh phổ biến trên Facebook cho thấy tấm hình sau giảo nghiệm xác ông Kình có dấu lỗ đạn bắn trúng vào tim. Một số người nói ông còn bị bắn trúng trên đầu và dưới chân và chết trên lầu nhà mình trong khi báo nhà nước tuyên truyền là chết tại cánh đồng Sênh.

Báo nhà nước lu loa là trong khi chết, trên tay ông Kình còn cầm quả lựu đạn, nhưng không có một nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng. Khoảng trên dưới 30 người, phần lớn là con và cháu ông Kình, đã bị Công an bắt giữ. Nhà cầm quyền CSVN đã loan báo sẽ xử tội rất nặng, có thể đến tử hình khi họ bị quy chụp cho 3 tội gồm “Giết người, Tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ.” Mới chỉ thấy thả 4 phụ nữ là thân nhân của ông Kình.

Một số nguồn tin nói nhiều người dân bị bắt đi có nhiều người bị thương. Có tin nói một người con thứ của ông Kình cũng bị thiệt mạng trong khi báo chí nhà nước thì nói chỉ có một mình ông Kình chết cùng với 3 công an CSVN.

Dư luận vô cùng phẫn nộ trước cái chết của cụ Lê Đình Kình qua rất nhiều bài viết và lời bình luận trên các trang Facebook cá nhân. Người ta không thể tin rằng một chế độ tự nhận là “đầy tớ nhân dân” với khẩu hiệu tuyên truyền “của dân, do dân và vì dân” lại tàn ác như vậy đối với “ông chủ.”

Trên mạng tìm kiếm Google, người ta thấy có tới 14,400,000 kết quả với các chữ “Lê Đình Kình,” chứng tỏ vụ việc đang xảy ra tại Đồng Tâm làm bàng hoàng dư luận thế nào.

Theo một số Facebooker, hiện khu vực xã Đồng Tâm hiện vẫn bị công an canh chừng nghiêm ngặt. Bất cứ người nào lạ mặt cũng không thể nào vào được.

Như Facebooker Trịnh Bá Tư viết, “Dù ai có thương cảm mà đến đưa tiễn cụ Lê Đình Kình đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng không thể đến nơi. Nhà những người Facebooker từng lên tiếng đả kích nhà cầm quyền CSVN về vụ Đồng Tâm đều bị công an canh gác, cấm bước chân ra khỏi cửa.”

Rồi đây, những người phụ nữ, vợ, con, cháu ông Kình sẽ sống ra sao khi tất cả các trụ cột của gia đình đã chết hay tù tù tội lâu dài và có thể cũng sẽ bị tử hình, trong khi nhà của họ bị phá tan hoang khi lực lượng của nhà cầm quyền tấn công.

Facebooker Chú Tễu viết trên mạng xã hội hôm Chủ Nhật: “Đồng bào trong và ngoài nước không thể đến viếng tại Đồng Tâm, xin gửi viếng Cụ (Lê Đình Kình) và chia sẻ với gia đình Cụ, qua tài khoản số tài khoản: Nguyễn Thuý Hạnh – Vietcombank. Tài khoản: 0611 00 1987 139 – Chi nhánh Ba Đình-Hà Nội.”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh lâu nay được rất nhiều người tin cậy, nhờ chuyển tiền đến giúp các gia đình có thân nhà đang bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù vì tham gia vận động đòi nhân quyền, dân chủ hóa đất nước. (TN)

MỚI CẬP NHẬT