Thursday, March 28, 2024

Thanh Hóa: Khống chế bà, bắt cóc cháu ngay giữa ban ngày

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Đôi nam nữ đi xe gắn máy, bịt mặt xông vào một nhà dân ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, dùng dao khống chế bà nội rồi cướp đứa cháu mới 20 ngày tuổi đang bế trên tay.

Nói với Báo VNExpress, chiều 26 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Văn Bính, phó giám đốc Công An tỉnh Thanh Hóa cho biết đang truy tìm những kẻ bắt cóc bé gái ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Thông tin phát đi từ Công an Thanh Hoá cho hay, khoảng 6 giờ 40 tối ngày 25 Tháng Mười Một, bé gái 20 ngày tuổi là con của vợ chồng ông Lê Hữu Thuận (37 tuổi) đang ở nhà cùng bà nội Phạm Thị Xuân (65 tuổi) thì bị hai người một nam, một nữ đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà khống chế.

Người đàn ông dùng dao đe doạ, còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Nhóm này sau đó đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé. Người đàn ông tiếp tục đạp bà Xuân ngã ra đường, rồi cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Khi ông Thuận đi đón con trai đầu học lớp 3 về đến cổng, phát hiện mẹ mình ngã, nằm ở ngoài đường, còn con gái 23 ngày tuổi đã bị bắt cóc. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy đến giúp ông Thuận đưa mẹ mình vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê.

Nói với Báo Lao Động, ông Nam hàng xóm cho biết: “Tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Thuận: ‘Cứu em với.’ Nghĩ chuyện chẳng lành, tôi liền chạy ra thì thấy bà nội cháu bé đang nằm bất tỉnh ngoài cổng, mũi chảy máu. Cháu bé không thấy đâu nữa. Bọn chúng hành động quá nhanh,” ông Nam nhận định.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện được một chiếc khăn ướt mà đôi nam nữ bịt mũi bà Xuân, một chiếc mũ của cháu bé và một chiếc dép nghi của kẻ bắt cóc bị tuột trong lúc giằng co. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT