Friday, April 19, 2024

Thanh niên Việt lạy tỷ phú Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sự kiện “Đối thoại với Jack Ma” ngày 6 Tháng Mười Một tại Hà Nội đã kết thúc nhưng truyền thông và mạng xã hội ở Việt Nam vẫn dấy lên tranh cãi về chuyện một thanh niên trong khán phòng đứng lên nói “I love you Jack Ma” và quỳ xuống lạy vị tỷ phú Trung Quốc.

Báo Dân Trí hôm 8 Tháng Mười Một cho hay, người thanh niên này là Lê Minh Đức, quê ở Đắk Lắk, hiện là MC cho một số chương trình tại Sài Gòn.

Tờ báo dẫn lời ông Đức: “Tôi nghe kể rất nhiều về Jack Ma từ năm 2016 và từ đó ảnh hưởng bởi tư tưởng của ông ấy. Tôi thần tượng ông ấy vì có hai điểm chung: thứ nhất là ông ấy thích uống trà, thứ hai là thích ca hát. Ngày đêm tôi mơ về Jack Ma và hôm 6 Tháng Mười Một, tôi đã được nhìn thấy ông ấy bằng xương bằng thịt. Tôi còn muốn trong tương lai được trò chuyện trực tiếp với ông.”

Luật Sư Luân Lê ở Hà Nội bình luận trên Facebook cá nhân: “Nam thanh niên lạy Jack Ma không đại diện cho ai trong bất cứ những người có tự trọng và liêm sỉ thực sự. Nhưng nó là một hành vi đáng báo động về nhận thức và hành xử của người trẻ.”

Nhà báo tự do Bạch Hoàn ở Hà Nội phân tích: “Tôi không thấy cần thiết phải phát cuồng Jack Ma, nhất là trong sự hiện diện ở Việt Nam lần này của ông ta. Đừng hy vọng ông ta sẽ giúp đỡ Việt Nam cái gì. Tất cả là sự hợp tác, là lợi ích, là sự trao đổi hai bên. Từ ngàn đời nay, người Tàu chưa khi nào muốn giúp người Việt ngóc đầu lên cả. Đằng sau những chuyến đi của Jack Ma là gì? Tất nhiên phải là lợi ích khổng lồ.”

“Một trong những tham vọng của Jack Ma là thị trường thanh toán trực tuyến của Việt Nam. Alipay của Jack Ma sẽ ký kết hợp tác với NAPAS – Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam. Hợp tác được với NAPAS, cánh cửa cho Jack Ma bước vào thanh toán trực tuyến ở Việt Nam được mở toang. Lợi ích thì không phải bàn cãi nữa. Nhưng thử nghĩ xem, khi một người Trung Quốc nắm được toàn bộ dữ liệu tài chính của người Việt, thì sẽ ra sao?” cô viết trên Facebook.

Sự kiện “Đối thoại với Jack Ma” ngày 6 Tháng Mười Một tại Hà Nội được ghi nhận là thu hút đến 3,000 sinh viên và nhiều giấy mời tham dự miễn phí được bán lại với giá 4 triệu đồng ($176). Tại Việt Nam, một số cuốn sách dịch về Jack Ma như “Tôi Là Jack Ma, Mã Vân Giày Vải”… cũng nằm trong top sách bán chạy. (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Red Beach – Đà Nẵng, nơi 63 năm trước Mỹ đổ quân vào Việt Nam”

MỚI CẬP NHẬT