Tuesday, April 23, 2024

Thuê tàu ở Bình Thuận ra biển câu cá, tàu chìm, 3 người chết, 2 mất tích

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một tàu cá đang ở gần giàn khoan mỏ Sư Tử Vàng thuộc vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, để câu cá chính thì bị sóng đánh chìm, hai người được cứu, ba người tử vong và hai người mất tích.

Chiều 17 Tháng Hai, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận đang điều trị cho ông Võ Trung Nghĩa (59 tuổi, ở Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là hai nạn nhân được cứu sống khi đang trôi dạt trên biển tối hôm 16 Tháng Hai (Mùng Năm Tết).

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận, trong tình trạng “sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn.” (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai Tìm Kiếm Cứu Nạn Bình Thuận và Đồn Biên Phòng Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, cho biết qua lời khai của hai ông Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn thì hôm 15 Tháng Hai, đã cùng những người bạn là các ông Nguyễn Ngọc Thiệt (58 tuổi, ở Phú Tài, Phan Thiết); Nguyễn Văn Ngọc (trú Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Minh Hiếu (ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đến nhà ông Lê Văn Một (ở phường Phú Trinh) thuê tàu BTh 89272 TS để ra vùng biển gần giàn khoan mỏ Sư Tử Vàng để câu cá.

Khi ra biển, tàu do ông Một làm thuyền trưởng và ông Trần Văn Bé (32 tuổi, trú Phan Thiết), làm thuyền viên. Khoảng 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày, khi cách bờ biển khoảng 40 hải lý, do gặp gió to, sóng lớn đánh vào mạn tàu làm nước tràn vào bên trong, trong khi máy bơm trên tàu bị hư không hút nước ra được nên tàu chìm dần. Tất cả những người trên tàu cá đã nhảy xuống biển.

Các ông Nghĩa, Tuấn, Thiệt, Ngọc và Hiếu nhảy xuống biển bám vào các phao cứu sinh, thùng xốp. Còn ông Lê Văn Một và Trần Văn Bé nhảy xuống biển nhưng sau đó bị sóng đánh ra xa trôi dạt mất tích.

Đến sáng ngày 16 Tháng Hai, ba ông Thiệt, Ngọc và Hiếu kiệt sức đã tử vong, nên hai ông Nghĩa và Tuấn đã dùng dây thừng buộc thi thể ba nạn nhân vào phao cứu sinh, thùng xốp, nhằm tránh bị chìm xuống biển trôi mất xác.

Lúc này, cả hai ông Nghĩa và Tuấn tiếp tục bám vào phao cứu sinh thả trôi dạt trên biển. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, hai ông được tàu cá BTh 98972 TS của ông Dương Quốc Tuấn đang đi câu ngoài biển phát giác cứu vớt rồi đưa vào bờ.

Trên đường vào bờ, tàu ông Tuấn đã báo cho Bộ Đội Biên Phòng tỉnh, đến 2 giờ rạng sáng ngày 17 Tháng Hai, tàu cá cứu nạn cập bờ tại Cảng Phan Thiết, giới hữu trách đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận, trong tình trạng “sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn.”

Ông Nghĩa và ông Tuấn rất may được tàu cá của ông Dương Quốc Tuấn cứu vớt nên thoát chết trên biển. (Hình: Thanh Niên)

Chiều tối cùng ngày, ông Lê Tuấn Phong, chủ tịch tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản “Hỏa tốc” yêu cầu các cơ quan liên quan “khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích trên tàu cá BTh 89272 bị chìm trên biển.”

Qua xác minh của giới hữu trách, con tàu BTh 89272 được thuê ra giàn khoan câu cá chính là tàu từng bị nạn. Hiện Công An Bình Thuận đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, mục đích thuê ghe của nhóm ông Nghĩa, Tuấn để tiếp tục điều tra nguyên nhân. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT