Thursday, March 28, 2024

Tỉnh nghèo Đắk Nông xin hơn $39.6 triệu xây quảng trường

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Đắk Nông – một trong những tỉnh nghèo ở Tây Nguyên – đang xin tiền chính phủ CSVN để xây dựng quảng trường trị giá khoảng 900 tỷ đồng (hơn $39.6 triệu), khiến dư luận bất bình.

Ngày 14 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bốn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Nông, cho biết việc xây quảng trường “sẽ là một biểu tượng, điểm nhấn trong mục tiêu thị xã Gia Nghĩa sẽ là thành phố thuộc tỉnh trước năm 2020.”

“Hiện nay cả Gia Nghĩa không có chỗ nào để vui chơi, khi có lễ hội hay mit-tinh cũng không có chỗ nào để tổ chức. Vì vậy tỉnh xin chính phủ đồng ý, hỗ trợ vốn để xây dựng quảng trường,” ông Bốn nói.

“Chúng tôi đề nghị chính phủ hỗ trợ 900 tỷ đồng để xây dựng quảng trường. Số tiền này chủ yếu phục vụ giải tỏa mặt bằng là chính, và xây dựng một số hạng mục,” ông nói thêm.

Theo ông Bốn, do Gia Nghĩa là thị xã đi lên từ một huyện nghèo nên cơ sở hạ tầng về mọi mặt rất hạn chế. Vì vậy mục tiêu của tỉnh ủy là xây dựng Gia Nghĩa xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa… của tỉnh.

Nói với báo Dân Việt, ông Lưu Văn Chung, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm: “Nếu ở những địa phương giàu có, có nhiều nguồn thu, việc thu xếp khoản vốn khoảng 900 tỷ chắc chắn không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với Đắk Nông sẽ là khó khăn lớn. Chi phí đầu tư lớn, đất đai lại rẻ, muốn thu hút được doanh nghiệp đầu tư cũng khó vì không thu hồi được vốn.”

Với đề nghị này của tỉnh Đắk Nông, bình luận trên báo Tuổi Trẻ, bạn đọc Nghiền Tượng Đài viết: “Sao không xin thêm cho tròn 1,000 tỷ để lấy tên Quảng Trường Nghìn Tỷ nhỉ?”

Bạn đọc quangtrung416 viết: “Ghê nhỉ. Một thị xã nhỏ như Gia nghĩa cũng muốn xây dựng quảng trường đại hoành tráng gần ngàn tỷ. Với số tiền cả ngàn tỷ này ông Bốn có thể làm được biết bao công trình có lợi cho dân hơn ở thị xã nghèo này.”

Bạn đọc Lê Tân viết: “Làm cái quảng trường cho to rồi có giàu được không?” Còn bạn đọc Thông bình luận: “Nghe mà bắt chán. Dân thì khó khăn, trường học bệnh viện thiếu thốn, giáo viên mấy chục năm về hưu lương hưu có triệu bạc mà sao cứ thích làm quảng trường tượng đài.”

Bạn đọc Võ Tá Luân chất vấn: “Tại sao cứ phải là quảng trường và tượng đài? Không lẽ không có hai thứ đó tỉnh không đi lên được? Bệnh viện thiếu, trường học thiếu, cầu đường còn chưa có, học sinh đi học còn vượt suối chưa có cầu… Vậy quảng trường và tượng đài quan trọng hơn an sinh của dân?” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT