Thursday, March 28, 2024

Ông Nguyễn Phú Trọng ‘100%’ nắm chức chủ tịch nước CSVN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù Hội Nghị Trung Ương lần thứ tám phải đến ngày 6 Tháng Mười mới bế mạc, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, đã được “nhất rất cao” nắm chức chủ tịch nhà nước CSVN.

Thông cáo của Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN chiều 3 Tháng Mười, 2018, cho biết buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

“Theo đó, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã thống nhất rất cao (100% đồng ý) giới thiệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc Hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa 14 diễn ra vào cuối Tháng Mười,” báo Thanh Niên loan tin.

Ngay lập tức, đồng loạt truyền thông trong nước trích đăng tiểu sử ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, tin đồn ông Trọng quyết tâm “nhất thể hóa” đã râm ran từ khi ông Trần Đại Quang, cựu chủ tịch nước, qua đời và trước Hội Nghị Trung Ương lần thứ tám khai mạc.

Ông Trọng được cho là đã huy động nhiều người thân cận dọn đường dư luận, từ nhà báo Huy Đức, tức blogger Truong Huy San, đăng post bày tỏ sự ủng hộ đề nghị này đến việc cho một loạt cựu lãnh đạo công khai thể hiện ý kiến tán thành trên mặt báo.

Hôm 3 Tháng Mười, trước tin “nhất trí cao” thì báo VTC News dẫn lời ông Vũ Mão, cựu ủy viên Trung Ương Đảng, cựu chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, cho biết: “Phương án tổng bí thư làm chủ tịch nước trong tình hình hiện nay là tốt nhất. Tôi rất mừng nếu tổng bí thư được bầu làm chủ tịch nước.”

Giới quan sát cho rằng, trong vụ này, để đánh lạc hướng dư luận và gây bàn tán, trước ngày diễn ra Hội Nghị Trung Ương lần thứ tám, ông Trọng đã cho xì ra một loạt cái tên được mô tả là ứng viên tiềm năng cho chức danh chủ tịch nước: Nguyễn Thiện Nhân – bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, Ngô Xuân Lịch – bộ trưởng Quốc Phòng, Tòng Thị Phóng – phó chủ tịch Quốc Hội, Trần Quốc Vượng – thường trực Ban Bí Thư, Phạm Minh Chính – trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng…

Rốt cuộc, mục tiêu của ông là để thấy không ai trong những cái tên đó “đạo đức sáng ngời,” “đủ tâm và tầm” ngồi vào ghế mà ông Quang vừa bỏ trống.

Cũng trong chiều 3 Tháng Mười, nhà báo Phạm Việt Thắng viết trên trang cá nhân: “Nhất thể hóa: Kết quả tuyệt đối. Đã quyết xong chiều nay.”

Viết trên trang cá nhân, bà Song Chi, đạo diễn điện ảnh nay thành nhà bất đồng, bình luận: “Đường đã rộng. Chưa bao giờ cơ hội lại nằm gọn trong tay Nguyễn Phú Trọng đến thế. Còn chờ gì mà không rập khuôn Tàu, ‘nhất thể hóa’ cả hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước để quyền lực lớn hơn nữa? Đối với dân thì tam trụ hay tứ trụ cũng thế, có khi tam trụ còn đỡ tốn tiền thuế nuôi thêm một chủ tịch nước bù nhìn trong tay tổng bí thư. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.”

“Ông Trọng lâu nay chỉ khao khát được ôm trọn quyền lực như Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khốn nỗi, tôi không khen Tập Cận Bình, nhưng rõ ràng so với Tập Cận Bình thì từ tầm nhìn cho tới trí tuệ, năng lực, Nguyễn Phú Trọng thua rất xa. Ông Trọng, một người thần phục Tàu ra mặt và có một trí tuệ hết sức tầm thường, nếu làm ‘vua’ ở Ba Đình thì Việt Nam chỉ có tiến nhanh tiến mạnh thành một khu tự trị của Tàu mà thôi,” bà Chi phân tích. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT