Wednesday, April 24, 2024

Triều cường ‘cao nhất trong năm,’ Sài Gòn ngập như biển nước

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 16 Tháng Mười Một, triều cường đạt đỉnh 1.7 mét trong giờ tan tầm, cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay ở Sài Gòn, khiến nhiều con đường, khu dân cư tại các quận, huyện ngập nặng, xe buýt chết máy, người dân đi lại khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ cho biết mức triều đỉnh ngày 16 Tháng Mười Một, rơi vào buổi sáng lúc 4 giờ sáng tại trạm Nhà Bè lên đến 1.7 mét. Đến buổi chiều thì giảm xuống ở mức 1.65 mét.

Chiều 16 Tháng Mười Một, triều cường đạt đỉnh trên đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, khiến hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ. (Hình: Hữu Khoa/VNExpress)

Nước lên cao đã làm nhiều con đường bị ngập nặng như Quốc Hương (quận 2), Tôn Thất Thuyết (quận 4), Trần Xuân Soạn (quận 7)… Do triều cường rơi vào giờ tan tầm nên nhiều học sinh, công nhân, người lao động vất vả bì bõm vượt qua đoạn ngập để về nhà.

Tại khu vực Thảo Điền, quận 2, một đoạn bờ bao bị hở trên đường Nguyễn Văn Hưởng khiến nước từ sông Sài Gòn tràn vào khu dân cư gần cầu Sài Gòn gây ngập. Xe cộ qua lại gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, nhiều người đã bị ngã té khi đi qua đoạn đường Lương Định Của đang bị ngừng thi công đã nhiều năm qua do nước ngập sâu che khuất nhiều hố trũng. Thậm chí nhiều xe buýt chạy tuyến Bến Thành-chợ Long Phước đi qua đoạn ngập này cũng bị chết máy.

“Hôm nay nước ngập cao hơn chiều hôm qua. Xe chết máy phải dắt bộ khi qua đoạn này, có vài người ngã ướt hết đồ,” bà Nga bán tạp hóa ở đường Lương Định Của nói với báo Zing.

Để “chống ngập” tại cửa xả số 8, nằm gần giao lộ Nguyễn Văn Hưởng-Thảo Điền, cơ quan hữu trách đã gắn một máy bơm nước lớn có công suất lên đến 2,700 khối/giây, trong khi đó tại phường Thảo Điền có đến năm máy bơm công suất 1,000 khối/giây, và nhiều máy bơm nhỏ “hoạt động mệt nghỉ” để hút nước từ cống ra sông nhằm “thoát ngập cho các tuyến đường.”

Cùng chung cảnh ngộ, nước sông dâng cao làm đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, ngập nặng gây khó khăn cho người đi đường. Hai máy bơm rút nước liên tục nhưng “vẫn không xuể.”

Tương tự tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước triều lên cao gây ngập diện rộng, nặng nhất là tại dạ cầu Tân Thuận với mực nước lên đến 0.5 mét, hàng loạt xe cộ chết máy, phải dẫn bộ…

Xe buýt ngập nước chết máy, hành khách phải tháo giày lội nước bẩn để bắt chuyến xe khác về nhà. (Hình: Quỳnh Danh/Zing)

Tại đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè) nhiều đoạn nước ngập đến yên xe gắn máy. Nói với báo VNExpress, chị Thạch Thị Pho Ly (quê Trà Vinh) vừa cắp đồ, vừa lội bộ về nhà, than: “Làm ở công trường cả ngày không mệt bằng lội nước hơn 2 cây số. Muốn kiệt sức luôn.”

Nước tràn vào nhà lênh láng, anh Trần Văn Phú (ở đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè) chỉ biết ngồi chờ nước rút. “Cứ có triều cường là đường này biến thành sông, đi lại rất khó khăn. Mỗi lần đưa cháu đi học là mỗi lần ám ảnh. Tình trạng này kéo dài cả chục năm nay,” anh Phú nói.

Trạm bơm Vĩnh Khánh, quận 4, bơm nước “mệt nghỉ’ từ khu dân cư ra ngoài kênh Bến Nghé. (Hình: T.T.D/Tuổi Trẻ)

Khu vực đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), cũng bị nước ngập khoảng 40 cm kéo dài 500 mét, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Một số người dân chọn cách đứng chờ trên vỉa hè đợi nước rút bớt mới đi qua.

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng Phòng Dự Báo Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ, cho biết triều cường tại Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục đạt đỉnh trong hai ngày sắp tới. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT