Thursday, March 28, 2024

Trưởng công an xã ở Gia Lai bị tố quan hệ bất chính, hành hung người tình

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Một bà ở huyện Phú Thiện gửi đơn tố cáo ông trưởng công an xã Ayun Hạ có quan hệ tình cảm với mình, khi đòi chấm dứt thì bị ông này hành hung và đe dọa.

Báo Người Lao Động cho hay, theo đơn tố cáo ngày 20 Tháng Bảy, 2018, của bà BTH (43 tuổi, trú thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) thì từ cuối năm 2015, ông Phạm Tiến Luận, trưởng công an xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) nói đã ly thân với vợ nên giữa hai người nảy sinh mối quan hệ tình cảm như vợ chồng.

Đến cuối năm 2016, bà H. phát hiện ông Luận chỉ mâu thuẫn với vợ trong một khoảng thời gian chứ không phải như lời ông Luận nói. Không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên bà H. đã chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

Sau nhiều lần ông Luận níu kéo nhưng bà H. không đồng ý, hai bên xảy ra cãi cọ. Trong những lần như thế không ít lần ông Luận hành hung gây thương tích cho bà H.. Bà H. cũng cung cấp nhiều hình ảnh thương tật trên cơ thể và hình ảnh tình cảm giữa hai người. Ngoài ra, bà H. còn đưa một giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) có tên ông Luận và cho biết trong một lần ngủ lại nhà, ông Luận đã để quên.

Theo báo Dân Việt, khi biết ông Luận vẫn sống bên vợ con của mình bình thường nên bà H. quyết định chấm đứt quan hệ tình cảm với ông Luận.

Bà H. cho biết: “Anh Luận nhiều lần nói ‘anh không thể sống thiếu em’ và níu kéo nhưng tôi không chịu liền bị anh ta đánh đập. Lúc tôi bị thương đòi đi bệnh viện khám điều trị thì anh Luận không cho đi, dỗ tôi ở nhà tự mua thuốc điều trị. Tôi nhất quyết đòi chia tay nên anh Luận nhiều lần tìm tôi để đánh đập, tôi thay số điện thoại thì anh đến tận nhà và nhiều lần chặn đường để đánh.”

Hình hai người chụp chung trước lúc bà H. chấm dứt quan hệ. (Hình: Dân Việt)

“Anh Luận còn đe dọa ‘nếu tao không có được mày thì tao sẽ giết mày.’ Sự việc quá mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần nên tôi phải làm đơn gửi các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý,” bà H. kể với với Dân Việt.

Nói với báo Dân Việt về nội dung đơn tố cáo của bà H., ông Phạm Tiến Luận cho biết: “Tôi với chị H. chỉ quen biết thôi chứ không có quan hệ bạn bè hay tình cảm thân mật gì. Trước tôi biết chị H. có người quen ở bộ nên có nhờ chị H. xin việc cho con tôi nhưng không được.”

Ông Luận cũng khẳng định, không hề có hành hung, đánh đập bà H.. Nói về giấy chứng minh nhân dân bà H. đang giữ, ông Luận nói do bà H. tự ý lấy chứ không phải do ông để ở đó.

Khi được hỏi “Ông giải thích thế nào việc chị H. nói chị vẫn đang giữ nhiều tin nhắn mùi mẫn và hình ảnh nhạy cảm của ông?” thì ông Luận trả lời: “Cái đấy là cả vấn đề, nói là việc của họ” và không nói gì thêm.

Ông Trịnh Thuyết, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Ayun Hạ, cho biết sau khi nắm bắt được sự việc đã yêu cầu ông Phạm Tiến Luận báo cáo rõ. “Cũng có mấy lần thấy cô này (bà H.) lên xã rồi vào phòng làm việc gặp anh Luận. Tôi nghĩ họ là bạn bè thôi chứ cũng không biết rõ về mối quan hệ giữa hai người,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Văn hóa Ê Đê ở Ban Mê Thuột

MỚI CẬP NHẬT