Friday, March 29, 2024

Từ Hà Nội, tìm chủ nhân để trả lại ‘bức tranh vẽ cầu Chữ Y,’ Sài Gòn

Trần Thiện Huy /Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một phụ nữ hiện đang sống ở Hà Nội liên lạc với trang Facebook của Nhật báo Người Việt nhờ giúp tìm chủ nhân cũ của ‘bức tranh vẽ cầu Chữ Y,’ Sài Gòn, để trao lại sau hơn 40 năm lưu lạc.

Người phụ nữ này cho hay, chị đang giữ một bức tranh sơn dầu có xuất xứ từ miền Nam, lưu lạc ra Bắc sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975.

Câu chuyện được chị kể khá ngắn gọn vì không muốn đưa ra những chi tiết liên quan đến cá nhân.

Sau biến cố 30 Tháng Tư 1975, một bức tranh đã bị lấy đi từ một căn biệt thự mà chủ nhân là một sĩ quan cao cấp trong lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa.

Sau đó, bức tranh theo chân người chủ mới ra Bắc, nơi nó đã chịu một vài tổn hại vì không được người chủ mới trân trọng đúng mực. Sau nhiều lần sang tay, nó chuyển đến tay người phụ nữ này và hiện chị đang là chủ nhân mới của bức tranh.

Cận cảnh bức tranh. (Hình: Do chủ nhân gửi đến)

Hình ảnh và thông tin mà người phụ nữ này gởi tới báo Người Việt cho biết, ‘bức tranh vẽ cảnh một góc cầu chữ Y,’ với tiền cảnh là vài con thuyền bơi trên mặt nước.

Tuy nhiên khi những tấm hình này đưa lên trang Facebook Người Việt, nhiều độc giả cho biết, bức tranh này được phác họa lại từ một tấm hình chụp Cầu Ông Lãnh trên một tấm ‘postcard’ in vào năm 1955, trên đó có ghi cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp và tiếng Anh.

Tấm hình chụp Cầu Ông Lãnh trên một tấm ‘postcard’ in vào năm 1955, trên đó có ghi cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp và tiếng Anh. (Hình: flickr)

Người phụ nữ, chủ nhân hiện tại của bức tranh cho biết, ‘Khi nhìn bức tranh, mình ngẫm nghĩ có lẽ chiếc cầu và địa danh trong tranh có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với người chủ cũ nên họ mới đặt vẽ và treo trong nhà.’

Từ ý nghĩ đó, chị cho rằng người chủ cũ sẽ vui mừng khi nhận lại được bức tranh, nên từ nhiều năm chị đã gìn giữ nó với ý nguyện trao về cho người ấy. Thời gian càng trôi qua, nhu cầu tìm người chủ cũ càng cấp bách, vì chị nhẩm tính với địa vị ngày xưa, người này nay chắc cũng phải ngoài 80 tuổi.

Vì bức tranh không có chữ ký, nên hướng truy tìm từ người họa sĩ bị bế tắc.

Cận cảnh bức tranh. (Hình: Do chủ nhân gửi đến)

Theo lời người phụ nữ này, chị có đưa cho một số họa sĩ miền Bắc xem thử, ý kiến họ cho rằng đây là tác phẩm của một họa sĩ có tài, và hẳn là có tên tuổi.

Trò chuyện với phóng viên Người Việt, người phụ nữ này nhiều lần nhấn mạnh rằng chị không muốn hướng bất kỳ sự chú ý nào vào bản thân mình. Hơn nữa, chị muốn khi có người ra mặt nhận là chủ bức tranh, người ấy phải nói được những chi tiết liên quan đến lai lịch bức tranh mà chị được nghe kể. Có vậy, chị mới tìm được niềm vui thật sự vì đã hoàn tất ý nguyện của mình. (Trần Thiện Huy)

***

* Quý độc giả, nếu có manh mối nào, hoặc là chủ cũ của bức tranh, xin vui lòng nhắn tin cho báo Người Việt qua email: [email protected], hoặc trang Facebook Người Việt (www.facebook.com/NguoiVietOnline), điện thoại: 714-892-9414.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT