Thursday, March 28, 2024

Vĩnh Phúc: Giết con 8 tuổi để trả thù cha

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Hai thanh niên ở Vĩnh Phúc chỉ vì mâu thuẫn với người cha trong việc làm ăn, đã nhẫn tâm ra tay sát hại đứa con trai 8 tuổi của đối thủ để trả thù.

Chiều 16 Tháng Tư, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố và bắt giam hai nghi phạm là Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi), xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi), thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Giết người.”

Nạn nhân là bé Vũ Hoàng Anh (8 tuổi), ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.

Trước đó, truyền thông Việt Nam đã loan tin, khoảng 20 giờ ngày 14 Tháng Tư, khi cháu Hoàng Anh, con trai lớn ông Vũ Văn Kiên (30 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Thu (29 tuổi), ở xã Đạo Tú, Tam Dương chơi đùa trước sân nhà cùng các em do cha mẹ vắng nhà.

Khi trở về, bà Thu phát hiện con trai mình bị đâm sau lưng, chảy nhiều máu nên bà gào khóc, hô hoán hàng xóm đưa con trai mình đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Hoàng Anh đã chết sau đó.

Theo báo Tuổi Trẻ, việc hằng ngày của ông Kiên là múc, vận chuyển nguyên liệu gạch ngói đất cát, và san nền.

Ngôi nhà nơi cháu bé 8 tuổi bị sát hại. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sáng 13 Tháng Tư, ông Kiên đến bãi đất ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với ông Nguyễn Cường Trung (38 tuổi), ở thành phố Vĩnh Yên và ông Thảo, người làm thuê cho ông Trung, khiến ông Trung bị thương nhẹ ở tay.

Bực tức vì chuyện này, khoảng 19 giờ ngày 14 Tháng Tư, ông Thảo cùng ông Hưng, em trai ông Trung, đi xe hơi từ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch về thành phố  Vĩnh Yên. Khi đi ngang qua nhà ông Kiên, hai người thấy cháu Hoàng Anh và cháu Đ.T.B. (8 tuổi), là con của chị gái ông Kiên, đang chơi trước cửa nhà.

Ông Thảo bảo ông Hưng dừng xe rồi một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ hai cháu bé đang chơi và bất ngờ đâm hai nhát vào vùng lưng cháu Hoàng Anh, sau đó quay ra xe ông Hưng đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vĩnh Phúc, xác định hai người gây án là ông Thảo và ông Hưng nên đã ra lệnh bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận  giết cháu bé để trả thù.

Lãnh đạo xã Đạo Tú cho biết, trước đó trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả do tranh chấp đất đai. Ông Kiên cũng liên quan đến vụ việc. (Tr.N)

Bữa ăn trưa 2,000 đồng của học sinh nghèo ở Đắk Nông

MỚI CẬP NHẬT