Friday, April 19, 2024

Vô nhà thương sau khi được ‘thầy pháp’ trừ tà

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau khi bị thầy cúng trừ tà bằng đòn roi, hai chị em ruột ở thành phố Thủ Dầu Một được người nhà đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 16 Tháng Mười Một, ông Vũ Dzuy, phó trưởng khoa Cấp Cứu bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, xác nhận với báo Người Lao Động, hai bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi) và Nguyễn Thị Nhàn (44 tuổi), em ruột bà Thủy, nhập viện trong tình trạng trên người có đầy vết bầm tím.

Hiện bà Thủy vẫn bị hôn mê sâu do thận dập nát, suy hô hấp, đa chấn thương, có nhiều máu tụ lớn ở phần cổ nát đang được chăm sóc đặc biệt. Riêng bà Nhàn bị suy thận cấp và sức khỏe ổn định hơn bà Thủy.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chồng bà Nhàn cho biết hơn một tháng trước, bà Thủy có biểu hiện giống như ma nhập khi cứ chừng hai, ba tiếng lại lên cơn nói nhảm, xưng hô tên ông bà. Ông cho hay, chồng bà Thủy có quen biết một “thầy pháp” ở Đắk Lắk đã “trừ tà” thành công cho rất nhiều người nên mời đến nhà để chữa cho bà Thủy. Ông “thầy” này cũng không lấy tiền mà chỉ là làm phước giúp người nên mọi người cũng tin vào lòng tốt của ông ta.

“Khi ‘trừ tà,’ ‘thầy’ mời mọi người ra ngoài hết với lý do đông người thì ‘con ma’ sẽ không ra. Sau đó ‘thầy’ dùng roi dâu đánh liên tục vào người bà Thủy. Bà được chườm đá vào các vết thương, đến tối 14 Tháng Mười Một và sáng hôm sau thấy bà có vẻ tỉnh táo nên gia đình định mở tiệc ăn mừng,” ông kể.

Đến chiều 15 Tháng Mười Một, “thầy” tiếp tục dùng roi dâu đánh bà Thủy hơn một tiếng rưỡi nữa. Bị đánh đau, bà Thủy đánh lại “thầy,” thấy vậy “thầy” càng đánh dữ hơn. Lúc này bà Thủy ngất xỉu, đi không nổi nữa.

Thấy chị gái bị đánh quá đau đến mức không còn đi nổi, bà Nhàn nhào tới xin ma nhập vào mình. Cho rằng con ma lúc nhập người này lúc lại nhập vào người kia nên “thầy pháp” dùng roi đánh tới tấp cả hai chị em. Đến khi cơ thể của họ bầm tím, sưng nề, ngất xỉu “thầy pháp” mới ngưng “làm phép.”

Sau khi bị đánh, cả bà Thủy và bà Nhàn đều thấy mệt, khó thở nên được người nhà chuyển vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cũng theo ông Vũ Dzuy, bệnh viện từng tiếp nhận các trường hợp uống mật cá trắm, uống bùa để trừ tà nhưng gần chục năm nay không thấy trường hợp nào bị đánh trừ tà đến mức phải nhập viện như hai trường hợp trên. (Tr.N)

/div>

Những người tố TT Trump tấn công tình dục đòi công lý

MỚI CẬP NHẬT