Thursday, March 28, 2024

Voi rừng tràn về phá rẫy, nông dân Đồng Nai mất Tết

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Nhiều hécta xoài, mít, khoai mì… chuẩn bị bán Tết Mậu Tuất của người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, chưa kịp thu hoạch đã bị đàn voi rừng tàn phá, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.

Theo báo Zing, khoảng một tháng nay, đàn voi rừng 14 con trong đó hai voi lớn đầu đàn và hai voi con  liên tục vào khu rẫy của của 27 hộ dân ở các ấp 5, 7 của xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tìm thức ăn, tàn phá nhiều hécta xoài, mít, mì…

Cư dân cho biết, voi đi theo đàn và xuất hiện hằng đêm vào khoảng 10 giờ tối đến rạng sáng hôm sau. “Trong đàn voi có hai con nhỏ nên chúng tôi không dám dùng biện pháp mạnh xua đuổi, sợ bị cả đàn quay lại tấn công. Nhiều năm trước, ở đây từng xảy ra việc người dân bị voi quật chết vì không chạy kịp, nên giờ ai cũng sợ,” ông Võ Văn Bòn, ngụ ấp 5, xã Thanh Sơn, nói.

Theo người dân, đàn voi tràn vào các rẫy xoài đang độ thu hoạch để ăn trái. “Trái gần chín, đàn voi ăn rồi bỏ hạt lại gốc. Những trái non, chúng ăn một nửa trên rồi bỏ lại nửa dưới. Ăn hết trái, còn quật gãy hết cành hoặc đạp bật gốc,” bà Võ Thị Lệ Nhung cho biết.

Bà Nhung trồng một hécta xoài Đài Loan đã được 6 tuổi. Cận Tết, cả vườn xoài đang ươm trái, chuẩn bị thu hoạch thì bị voi tràn về phá hoại. Cành xoài gãy nằm la liệt khắp vườn, xen lẫn phân voi là hạt xoài và trái non.

Nhìn vào khu vườn với cành cây xoài gãy nằm la liệt khắp vườn, xen lẫn phân voi là hạt xoài và trái non, bà Nhung nói: “Mỗi cây có đến 200-300 kg trái nhưng giờ tan tành. Sau một đêm, gia đình mất trắng trên 3 tấn xoài, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Cả năm làm lụng vất vả, trông chờ vào vụ xoài Tết nhưng giờ chẳng còn gì.”

Chung cảnh ngộ, gia đình ông Võ Văn Điểu, gần bên cũng mất sạch 4 tấn xoài. Ông Sơn cho hay, cả vườn xoài ra trái đẹp nên các thương lái đã chọn ngày để thu mua. Một ngày trước khi thương lái đến, đàn voi vào vườn ông Điểu ăn hết trái, phá gãy cây.

“Thấy voi phá trong vườn, tôi phải gọi thêm nhiều người trong xóm đến rồi tìm mọi cách xua đuổi. Khi chúng ra khỏi vườn thì trái trên cành cũng đã hết, cây bị phá trơ trụi. Tiền nợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí tiền tiêu Tết của gia đình trông chờ vào vụ xoài này giờ mất trắng,” ông Điểu nói như muốn khóc.

Để vớt vát, giữ gốc cây cho mùa sau, nông dân phải thay nhau canh gác ở khu rẫy. “Không đêm nào được ngủ ngon giấc. Hai vợ chồng cứ thế thay nhau canh rẫy. Khi voi vào rẫy hàng xóm thì mình cũng phải chạy qua hỗ trợ xua đuổi,” bà Nhung kể.

Báo này cho biết thêm, hồi Tháng Bảy, 2017, Chi Cục Kiểm Lâm Đồng Nai đã cho làm hàng rào điện dài 50 cây số, bao quanh khu Bảo Tồn Thiên Nhiên – Văn Hóa Đồng Nai, từ xã Mã Đà, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, qua xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, và Đắc Lua, huyện Tân Phú, để ngăn voi rừng vào khu vực dân cư. Tuy nhiên, khu vực xã Thanh Sơn còn khoảng 20 cây số chưa có hàng rào điện nên voi “vô tư” vào rẫy “phá làng, phá xóm.” (Tr.N)

Một bà ở Đồng Nai xém chết vì nhổ răng bị nhiễm trùng tới tim

MỚI CẬP NHẬT