Thursday, April 25, 2024

Vương Đình Huệ bị chỉ trích vì ‘mơ’ trong lúc Việt Nam ‘nợ ngập mặt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.”

Đó là phát ngôn mới nhất của Phó Thủ Tướng CSVN Vương Đình Huệ được Zing và một số báo nhà nước ghi nhận tại buổi hội thảo với chủ đề “Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại Hội Đảng: Lựa chọn để phát triển.”

Cùng với nhận định này, báo Zing viết thêm rằng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam “được dự báo sẽ tăng mạnh từ 14% dân số hiện nay lên trên 50% dân số vào năm 2035, tạo ra thị trường nội địa khổng lồ và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu.”

Phát ngôn của ông Huệ được đưa ra trong bối cảnh Chính Phủ CSVN vừa đề nghị Quốc Hội phê duyệt khoản vay thêm 495,000 tỷ đồng ($19.7 tỷ) “để chi tiêu và trả nợ” trong năm 2020. Đáng lưu ý, các báo nhà nước không che đậy mục tiêu này.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn báo cáo của chính phủ CSVN về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại kỳ họp thứ tám, Quốc Hội CSVN cho thấy, khoản vay nêu trên nhằm trang trải cho việc “bù đắp bội chi ngân sách trung ương,” “trả nợ gốc của ngân sách trung ương,” “vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội…”

Sau mỗi lần đưa ra phát ngôn hớ hênh và có phần hoang tưởng không kém Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, dường như ông Huệ không quan tâm đến phản hồi không mấy tích cực từ công luận.

Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội dẫn link bài về phát ngôn mới nhất của ông Huệ và nhận định: “Ngu mà còn biết mình ngu là còn có khả năng tiến bộ, ngu mà còn tự kiêu tự đại thì sẽ dẫn đến thảm họa. Việt Nam chỉ cần học được kiến thức của các nước đã phát triển một cách tử tế, đầy đủ đã là một việc khó rồi. Đúng là không giống ai. Ai đời tự hào đất nước chưa bao giờ được như thế này mà một cái đường sắt hơn chục km còn bị thằng hàng xóm đểu lừa, giăng bẫy nợ mà cả một hệ thống loay hoay không biết khắc phục ra sao. Các tập đoàn nhà nước thì thua lỗ bao ngàn tỉ đồng, thay vì thành những ‘nắm đấm thép’ thì biến thành những móng thép cào cấu vào ngân sách…”

Hồi Tháng Năm, 2019, Facebooker, Bác Sĩ Phan Xuân Trung ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Vương Đình Huệ, giáo sư kinh tế học, phó thủ tướng phụ trách kinh tế mà phát biểu rằng: ‘Thị trường đừng tăng giá theo giá xăng.’ Nghe như ông chưa từng có não trong hộp sọ. Ông không hiểu về chuỗi cung ứng. Ông không hiểu về chi phí và lợi nhuận. Ông không biết về cấu tạo giá thành… Thời [nguyên Thủ Tướng CSVN] Nguyễn Tấn Dũng, ông này cổ xúy cho ‘quả đấm thép’ kinh tế khiến kinh tế Việt Nam liêu xiêu. Giờ ông tiếp tục điều hành và mọi thứ đều tăng giá chóng mặt.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT