Friday, April 19, 2024

Xe đò lao xuống vực ở Kon Tum, 3 người chết, 34 bị thương

KON TUM, Việt Nam (NV) – Một chiếc xe đò ở tỉnh Hải Dương chạy hướng Bắc-Nam đến đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei, thì bất ngờ lao xuống vực sâu khiến ba người chết và 34 người bị thương.

Theo báo Tiền Phong, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 16 Tháng Sáu, tại km 1430+700 thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe đò của hãng xe Đức Tín, chạy tuyến Hải Dương-Bình Phước, do tài xế Vũ Minh Hồng (51 tuổi, ngụ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên xe chở 44 hành khách, đã bất ngờ lao xuống vực sâu của suối Đăk Pét.

Độ sâu từ mặt đường xuống lòng suối chênh tới khoảng 50 mét. Tai nạn khiến hai trẻ em 10 tuổi ở Ninh Bình, Bình Phước, và một bà 67 tuổi ở Hải Phòng chết tại chỗ.

Tai nạn cũng làm 34 người bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Đăk Glei và bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum.

Bước đầu lái xe khai nhận do thắng xe bị bó cứng, dẫn đến mất lái khiến xe khách lao xuống vực sâu.

Một trong những người may mắn bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vẫn còn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc xe lao xuống vực.

Nói với báo Zing, ông Thược cho biết cả gia đình ông gồm 16 người, từ Bình Phước đi Hải Dương du lịch. Lúc trở về, mỗi người đi một tỉnh, trên những chuyến xe khác nhau, chỉ có ông Thược cùng vợ, hai con trai và hai cháu nội đi chung một xe. Khi đến đèo Lò Xo thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường xe khách lao xuống vực sâu 50 mét. (Hình: Tiền Phong)

“Khoảng 2 giờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc, định nhờ tài xế cho dừng xe để đi vệ sinh. Tuy nhiên, lúc này còi báo động trên xe hú liên tục, tài xế chỉ kịp la lớn ‘xe mất thắng rồi.’ Sau đó, chiếc xe va vào ta luy, tóe lửa, rồi lao xuống vực sâu. Tôi chỉ kịp cầm chặt hai thành giường, ghì mình lại. Sau đó chỉ nghe tiếng ‘rầm,’ rồi cả xe vỡ nát hết,” ông Thược nhớ lại.

Ông Thược dừng lại một lúc, rồi kể tiếp: “Chỉ có 3 phút là xe lao xuống tới đáy vực. Trong xe chỉ còn vài bóng đèn vàng, mờ mờ. Tôi lần mò tìm vợ với con, ai ngờ cầm được cánh tay đã đứt lìa của ai đó. Quá kinh hãi, tôi liền bỏ xuống đất, rồi lần mò tìm vợ và con cháu. Trong lúc tìm người nhà, tôi còn phát hiện thi thể thằng bé chừng 10 tuổi.”

Sau khi tìm thấy người thân, ông kéo vợ con ra, chiếc áo ông đang mặc ướt đẫm máu. Sau đó không lâu, cơ quan chức năng đến cứu hộ và đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Vợ ông Thược được chẩn đoán vỡ xương quai hàm, một người con trai bị gãy tay, người con còn lại bị chấn thương sọ não, một đứa cháu hiện hôn mê. Riêng ông Thược và đứa cháu nội bị xây xát nhẹ.

Đại Tá Lê Đình Toàn, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt (PC67), công an tỉnh Kon Tum), cho hay: “Đèo Lò Xo nổi tiếng là cung đường ‘tử thần,’ từng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Nếu tài xế chủ quan, lạ đường, để số lớn, đến lúc tốc độ cao, phanh không được, rất dễ xảy ra tai nạn.”

Theo báo Zing, nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do hệ thống khí bị hỏng, dẫn đến việc tài xế mất kiểm soát bộ phận phanh, xe lao xuống vực. (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT