Saturday, April 20, 2024

Xôn xao vụ Nguyễn Phú Trọng mua trang quảng cáo báo Le Monde

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng Ba vừa kết thúc nhưng mạng xã hội vẫn xầm xì bàn tán và suy đoán về cái giá mà đảng CSVN phải trả để mua bài đăng “tin tốt” về quan hệ Việt-Pháp trên một trang quảng cáo của báo Le Monde.

Bài trên trang báo được mô tả là của “tác giả Nguyễn Phú Trọng” nhưng ở phía bên phải đầu trang người ta thấy ghi rõ chữ “Publicité” (trang quảng cáo). Một số Facebooker dẫn bảng giá quảng cáo được cho là của báo này và suy đoán rằng để đăng một trang bài như vậy, đảng CSVN phải tốn đến 151,000 Euro, tức khoảng 4.26 tỷ đồng (hơn $186,691).

Vấn đề đáng quan tâm hơn trong vụ này không phải là giá cả, mà là êkip của ông Trọng biết là khó có chuyện tờ báo hàng đầu của nước Pháp đề cập đến chuyến thăm của ông Trọng trên trang nội dung. Do vậy, họ buộc lòng phải mua trang quảng cáo, miễn là có hình ảnh cho thấy là “có bài trên Le Monde” để tuyên truyền và đồng loạt phát đi các bài với chú thích là “bài dịch từ báo Le Monde của Pháp” trên truyền thông trong nước.

Một chi tiết đáng lưu ý khác là các báo Việt Nam tỏ ra “không bận tâm” đến việc website của kênh truyền hình TV5Monde đăng lại bản tin của hãng AFP về chuyến thăm của ông Trọng. Bài báo sau khi điểm qua “các hợp đồng thương mại lớn được ký kết trong dịp này,” còn viết thêm (bằng tiếng Pháp): “Trao đổi với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và trường hợp các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bắt giam, Điện Elysee cho hay. Ba tổ chức NGO, trong đó có Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH), tuyên bố lấy làm tiếc rằng nhân vật số 1 của Việt Nam được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia tại Điện Elysee dù rằng ông này chủ trương một ý thức hệ độc tài.”

Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, một người bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền CSVN tước quốc tịch và trục xuất sang Pháp hồi Tháng Bảy, 2017, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Có sống tại Pháp mới thấy sự hờ hững qua chuyến viếng thăm chính thức của ông Trọng to lớn cỡ nào. Không một tờ báo nào có lấy một dòng, ngoại trừ tờ Humanité của đảng Cộng Sản Pháp, mà cái đảng này cũng biến mất tại Quốc Hội từ lâu. Truyền thanh truyền hình cũng không hề nhắc tới. Nhưng nói cho cùng thì những trường hợp này không phải là hiếm, chẳng phải Paris ghét bỏ gì ông Trọng nhưng vai trò và hình ảnh của Việt Nam quá mờ nhạt và thậm chí còn mang nhiều vẩn đục về tình trạng nhân quyền. Và chính vì thế, bỏ số tiền này để quảng cáo cho ‘Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao’ cũng còn rẻ chán.”

Ông Hoàng cũng viết trên Facebook rằng tờ Le Monde từng có bài đề cập về ông và việc nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng đàn áp blogger. Bài báo này đăng trên nửa trang nội dung vào ngày 22 Tháng Bảy, 2017, thời điểm ông bị trục xuất mà ông “không phải bỏ ra một xu, chỉ có điều phải chấp nhận lưu đày.” (T.K.)

Ca sĩ Mai Khôi bị câu lưu ở sân bay sau chuyến đi Âu Châu về Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT