NASHVILLE, Tennessee (NV) – Cảnh sát ở Tennessee bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc cố gắng bán chiếc xe khi xác người bạn gái vẫn còn ở băng ghế sau, theo đài truyền hình địa phương News 4 Nashville.
Xác nạn nhân Pamela Paz được tìm thấy tại một bãi đậu xe dưới một chân cầu tại Nashville hồi Tháng Năm nhờ người đi đường báo cáo cho cảnh sát.

Giám định y khoa cho thấy cô Paz chết vì bị siết cổ.
Cảnh sát truy nã nghi can Robert Johnson, 31 tuổi, vào lúc đó là bạn trai của nạn nhân, và đương sự bị bắt vài ngày sau khi xác của cô Paz được tìm thấy.
Khi bị thẩm vấn, nghi can Johnson đưa ra bằng chứng ngoại phạm, nhưng sau khi điều tra, cảnh sát kết luận đó là bằng chứng giả.
Một nhân chứng cho các nhân viên điều tra biết rằng Johnson cố bán chiếc xe Dodge Charger vào một ngày trước khi xác nạn nhân được tìm thấy.
Cảnh sát cho biết lúc đó thi thể cô Paz vẫn còn để trong băng ghế sau.
Nghi can Johnson hiện đang bị giam tại nhà tù Wilson County và sẽ được đưa về Nashville để ra tòa với cáo buộc tội sát nhân. (MPL) [kn]






















































































