DETROIT, Michigan (NV) – Chỉ riêng trong năm nay đã có 20 trẻ nhỏ thiệt mạng do bị bỏ quên trong xe giữa khi trời nóng gay gắt. Trong hai năm 2018 và 2019, có con số kỷ lục là 53 trẻ chết vì lý do này. Hồi năm ngoái, trong thời đại dịch, người ta ít ra đường, cũng có 25 trẻ chết.
Theo bản tin của The Drive hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Chín, công ty sản xuất xe hơi Genesis Motor, trực thuộc Hyundai Motor Group, muốn giúp cứu mạng của cả các trẻ nhỏ lẫn thú cưng với kỹ thuật mới, thay thế bộ phận cảm biến âm thanh bằng một radar tinh nhậy, chính xác.

Sự khác biệt giữa hai kỹ thuật này là ở chỗ radar có thể khám phá ra sự hiện diện của đứa trẻ trong xe chỉ qua việc lồng ngực lên xuống do thở khi ngủ.
Cơ quan An Toàn Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) nói rằng đa số các trường hợp trẻ chết nóng trong xe là vì bị người lớn bỏ quên. Tuy đây là điều khó tin, đã có rất nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng lại bỏ quên con trong xe vì nhiều lý do, kể cả vì thay đổi chương trình hàng ngày hay quá mệt mỏi do có con nhỏ.

Trẻ chết trong xe cũng có khi là vì bò vào bên trong và bị kẹt, không mở cửa ra được. Thú cưng chết trong xe cho dù chủ có hạ cửa kính xuống chút ít nhưng vẫn quá nóng. NHTSA nói rằng nhiệt độ trong xe có thể lên tới hơn 115 độ F (46.1 độ C) ngay cả khi bên ngoài nhiệt độ chỉ là 70 độ F (21.1 độ C).
Trong chiếc xe Genesis G70, khi người lái tắt máy xe, mở cửa để chuẩn bị bước ra, sau khi đã đóng cửa sau của xe, bảng báo hiệu “xem chừng băng ghế sau” sẽ hiện lên để nhắc nhở. Sau đó, nếu thấy trong xe có sự chuyển động, hệ thống báo động thứ nhì sẽ kích hoạt.

Khi đó, đèn khẩn cấp sẽ chớp nháy, còi xe sẽ hụ lên. Nếu người lái xe mua dịch vụ Genesis Connect, thì sẽ nhận được text báo là có người hay có thú vật vẫn còn trong xe.
Nếu người lái không có trẻ nhỏ hoặc thú vật, thì có thể tạm thời vô hiệu hóa bộ phận cảm ứng hoặc cho ngưng hoạt động dài hạn. (V.Giang) [kn]





































































































