Chính phủ Mỹ đã bắt đầu đóng cửa một phần các cơ quan của họ sau khi Hạ viện không thông qua ngân sách hoạt động cho năm tới.
Rào chắn xung quanh đài tưởng niệm Thế chiến II ngăn chặn những người xâm nhập vào đài tưởng niệm trên National Mall 1 tháng 10 năm 2013 tại Washington, DC. Công viên quốc gia Dịch vụ công viên cơ sở và căn cứ đã bị đóng cửa và hơn 21.000 nhân viên của dịch vụ được furloughed sau khi Quốc hội không thể đồng ý về một ngân sách liên bang và đóng cửa lần đầu tiên trong 17 năm. (Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images)
Chiến tranh thế giới II kỳ cựu Russell Tucker (C) của Meridian, Mississippi, đứng bên ngoài hàng rào như ông thăm Đài tưởng niệm Thế chiến II trong thời gian tắt máy chính quyền 01 tháng 10 năm 2013 tại Washington, DC. Tưởng niệm đã được tạm thời mở ra cho các nhóm cựu chiến binh đến trên Honor Chuyến bay trên một chuyến đi trong ngày tới thăm thủ đô của quốc gia. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)
Một công viên kiểm lâm của Công viên Quốc gia Hoa Kỳ đứng đằng sau các chướng ngại vật tại Đài tưởng niệm Thế chiến II trong thời gian tắt máy chính phủ ngày 01 Tháng Mười 2013 tại Washington, DC. Tưởng niệm đã được tạm thời mở ra cho các nhóm cựu chiến binh đến trên Honor Chuyến bay trên một chuyến đi trong ngày tới thăm thủ đô của quốc gia. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)
Đài tưởng niệm Jefferson sau rào chắn ở Washington, DC, ngày 01 tháng 10 năm 2013. Chính phủ Mỹ đóng cửa hôm thứ ba cho lần đầu tiên trong 17 năm sau khi Đại hội gridlocked không đạt được một thỏa thuận ngân sách liên bang trong bối cảnh brinkmanship cay đắng. AFP Photo / Karen BLEIER (Hình ảnh tín dụng nên đọc KAREN BLEIER / AFP / Getty Images)
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
This website uses cookies.