BROKEN ARROW, Oklahoma (NV) – Đối với một số con chiên Công Giáo thuộc nhà thờ St.Benedict tại thành phố Broken Arrow, Oklahoma, công tác mục vụ không phải là chăm sóc phần hồn đồng đạo mà là chăm sóc phương tiện đi lại cho những người không đủ khả năng tài chánh để sửa xe.
Ông Steve Hanlon, cựu kỹ sư về hưu, trưởng một nhóm tình nguyện trong “sứ mạng” chăm sóc xe của hội thiện nguyện Catholic Charities of Eastern Oklahoma thuộc Giáo Phận Tulsa, trong suốt 13 năm qua, theo tờ báo Công Giáo The Record.
Việc của họ là giữ sao cho những chiếc xe của những người gặp khó khăn về tài chánh tiếp tục chạy với một giá thật rẻ, nhờ vậy, việc làm và cuộc đời của những người này không bị gián đoạn.
Một nhóm khoảng mười thành viên thiện nguyện, mỗi tháng gặp nhau vào Thứ Bảy, của tuần thứ nhì trong tháng, sửa tất cả những chiếc xe được đem đến.
Ông Hanlon kể, những hôm Thứ Bảy đó bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng tiếp tục cho đến khi sửa hoàn tất chiếc xe cuối cùng. “Họ cần xe để chạy, và chúng tôi không nề hà,” ông nói.
Chương trình sửa xe của hội thiện nguyện Công Giáo này bắt đầu từ năm 2007, sau khi ông Hanlon nghe kể về các người khó khăn đang nhận sự trợ giúp nhà ở, nhiều người là vô gia cư, cần chuyên chở để đi làm. Những chiếc xe cũ kỹ, bệ rạc mà họ có, không bảo đảm được giờ giấc làm việc.
Từ đó, hội Catholic Charities tìm cách để giúp sửa xe cho những người đang khó khăn này.
Cựu Kỹ Sư Hanlon nhớ lại: “Khi tôi đến, họ cần nhiều điều hơn nữa. Họ không có dư một tí tiền nào cả. Họ không thể sửa xe hoặc trả tiền đồ phụ tùng.”
Ông về kể lại cho một nhóm người tại nhà thờ St.Benedict và nhiều người cảm thấy đây là cơ hội để giúp cho nhiều người làm lại cuộc đời.

Trong số những người nhận sự giúp đỡ này, có nhiều người là mẹ đơn thân, túng thiếu đủ điều, về vật chất cũng như cần sự nâng đỡ tinh thần, đặc biệt, những đứa con nhỏ của những phụ nữ này có cơ hội được nhìn thấy có những người lớn đầy trách nhiệm và lòng nhân ái.
Phần lớn, những đứa trẻ có thể không có cha, hoặc là thường xuyên chứng kiến bạn trai, hay ngay cả cha ruột đối xử bạc đãi với mẹ các em.

Khi mẹ đem xe đến sửa tại hội thiện nguyện, các em chứng kiến có những người gương mẫu đối xử tôn trọng và nhân ái.
Kể từ khi bệnh dịch hoành hành, chương trình bị gián đoạn, nhưng ông Steve Hanlon cho biết, cả nhóm đã hoạt động trở lại từ ngày 13 Tháng Sáu. (MPL) [qd]















































































