Vui cười xe hơi cuối tuần

(Hình minh họa: Giorgio Viera/AFP via Getty Images)

Phản ứng theo tập quán quốc gia

Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, linh hồn của họ lên cửa thiên đàng.
Thánh Peter xem hồ sơ, nói:
– Có nhầm lẫn! Các ông chưa đáng chết. Vậy mỗi người đóng lệ phí $10,000, tôi sẽ cho các ông trở lại trần gian như bình thường.
Người Mỹ đồng ý, trả tiền ngay. Vừa nhận lời xong, ông trở về đúng ngay nơi xảy ra tai nạn, trên người không một vết thương.
Nhân viên cấp cứu trầm trồ ngợi khen phép lạ. Họ hỏi:
– Còn hai ông kia đâu?
– À, ông người Scotland vẫn đang trả giá. Còn ông Canada thì vẫn đang cãi Thánh Peter rằng khoản $10,000 là phải do bảo hiểm y tế phải trả!
– !!!

Người vợ thật thà

Người chồng lái xe chở vợ trên xa lộ. Cảnh sát đuổi theo, chặn họ lái.
Cảnh sát:
– Đường này chỉ được phép chạy 65 mph. Ông có biết là mình chạy đến 75 mph không?
Ông chồng cãi:
– Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 65 mph mà…
Cô vợ ngồi bên thật thà khai báo:
– Anh! Em thấy anh chạy 80 mph mà…
Cảnh sát ghi một tội chạy quá tốc độ.
Ông chồng bực lắm, nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, cảnh sát hỏi:
– Đèn trước bên phải bị vỡ, sao chưa sửa?
Ông chồng:
-Đâu có… Hồi nãy tôi lái xe cán trúng hòn đá văng lên, mới làm vỡ đó…
Cô vợ lại thật thà:
– Anh! Đèn đó vỡ từ đầu năm, em nhắc hoài mà anh không chịu thay bóng…
Cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Ông chồng lần này hết nhịn nổi, quay sang vợ lớn tiếng:
– Im cái miệng giùm một chút có được không?
Viên cảnh sát nghiêm mặt, hỏi cô vợ:
– Chồng bà hay thường xuyên lớn tiếng với bà lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
– Dạ đâu có. Chỉ khi nào anh ấy say xỉn thôi, chứ bình thường hiền và dễ thương lắm!
Cảnh sát đo nồng độ rượu, phạt thêm tội DUI.
Tiêu đời trai!

(HD sưu tập)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT