Vui cười xe hơi cuối tuần

(Hình minh họa: Giorgio Viera/AFP via Getty Images)

Xe hơi, ăn mày xã hội chủ nghĩa

Một dư luận viên (DLV) dốt, bị một người bạn yêu cầu giải thích về xã hội chủ nghĩa (XHCN) một cách dễ hiểu. Bí lù, anh ta đến tham vấn ban tuyên giáo.
Biết anh DLV này dốt, tuyên giáo tìm thí dụ nào đơn giản nhất.
Nhìn ra đường thấy một chiếc xe hơi, tuyên giáo chợt có cao kiến, bảo DLV:
– Này, nhìn ra ngoài kia, anh có thấy cái gì không?
– Dạ có! Chiếc xe hơi.
– Trước đây, nó là của bọn tư bản. Nay, nó thuộc về chế độ ta. Và sau này, mỗi người dân ta đều được như thế! XHCN là thế đó!
– Trời ơi! Hay quá! Dễ vậy mà tui không biết! Cảm ơn tuyên giáo!
Hý hửng, DLV rủ người bạn ra quán cà phê để giải thích về XHCN.
Khi hai người ngồi trong quán cà phê sát cửa sổ, DLV bắt đầu giải thích theo đúng “qui trình” của tuyên giáo:
– Anh muốn hiểu về XHCN hả? Dễ ẹt. Nhìn ra ngoài kia, anh thấy cái gì không?
Lúc đó, ngoài đường có một người ăn xin đi ngang qua. Người bạn trả lời:
– Dạ có! Một tên ăn mày.
– Trước đây, nó là của bọn tư bản. Nay, nó thuộc về chế độ ta. Và sau này, mỗi người dân Việt Nam đều được như thế! XHCN là thế đó!
– Trời ơi! Hay quá! Anh giải thích về XHCN dễ hiểu và chính xác quá!

Bị xe tải không người lái đụng

Vợ bước như chạy vào nhà, bải hải mét với chồng:
– Thật khủng khiếp! Em bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm thẳng vào xe của em. Xe của em móp méo hết rồi!
– Ôi! Không sao, em không bị thương là tốt rồi. Thế em có kịp trao đổi thông tin với người tài xế để yêu cầu bảo hiểm của hắn bồi thường không?
– Không kịp anh à! Hắn hèn nhát, đã để xe bên đường và chuồn đi từ trước khi hai xe đâm vào nhau rồi!
_ ???

(HD sưu tập)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT