Kinh gửi chị Huyền Nhi,
Vợ tôi chẳng may qua đời cách đây gần một năm do tai nạn xe hơi để lại hai đứa con nhỏ dại. Tôi rất lúng túng vì vừa phải lo cho con, vừa đi làm mỗi ngày.
Em gái vợ tôi thường xuyên qua lại giúp đỡ, lo lắng cho hai cháu. Nếu không có cô ấy, cha con tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi rất mang ơn cô ấy.
Gần đây, tôi phát hiện mình từ mang ơn đã chuyển sang yêu em vợ. Thiếu cô ấy một ngày, tôi cảm thấy trống vắng và rất buồn. Cô ấy cũng có tình ý với tôi, nhưng cả hai đều không dám nói ra vì sợ gia đình cấm cản.
Xin hỏi, tôi đến với cô ấy có phạm tội loạn luân không? Nếu chúng tôi bỏ nhà đi nơi khác sinh sống có bị phiền toái về tai tiếng của gia đình không? Nhất là vợ tôi vừa mới chết chưa quá 3 năm.
Nguyễn Hùng
LasVegas
Ðáp câu hỏi anh Hùng,
Bạn và cô ấy không phải anh em ruột thịt, lại độc thân nên không phạm tội loạn luân khi đến với nhau.
Tuy nhiên, dư luận xã hội vẫn còn chút khắt khe trong mối quan hệ anh rể, em vợ. Nhất là vợ anh mới chết, chính vì vậy bạn và cô ấy phải từng bước hỏi dò ý kiến mọi người trong gia đình để tìm sự đồng tình, không nên bỏ nhà ra đi và chờ thời gian 3 năm khi mãn tang vợ.
Ông bà ta có câu: “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.” Các bạn nên viện dẫn câu nói này để thuyết phục mọi người.
Huyền Nhi
Israel cho biết cuộc tấn công đã sát hại ba binh lính của họ và…
Nhiều người Mỹ bày tỏ lòng tin tưởng ở cựu Tổng Thống Donald Trump về…
Năm bị can là chủ, quản lý và nhân viên nhà hàng Nari ở quận…
Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…
Dữ liệu mới công bố hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, cho thấy California tiếp…
Sam Nguyễn/SGN Không có gì bí mật khi Amazon luôn giảm giá các sản phẩm,…
This website uses cookies.